Em chào cả nhà! Em là một thành viên quen thuộc của diễn đàn, nhưng hôm nay em phải lập nick mới này để nói hết những nỗi lòng của mình ra và mong mọi người cho em lời khuyên chân thành.


Em đã lập gia đình được 2 năm và có 1 baby hơn 1 tuổi. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc nếu không có chuyện động trời này xảy ra. Trước khi đến với chồng em đã có một mối tình chớp nhoáng, vì mê muội mà em đã đánh mất cái quý giá nhất của đời mình. Và khi đến với chồng em đã rũ bỏ hết quá khứ nhu nhược và nhục nhã của mình. Yêu chồng em mới thấy mình có giá trị và hạnh phúc thật sự. Em định sẽ trôn chặt quá khứ để cho gia đình sống trọn vẹn bởi em yêu chồng em nhiều lắm, yêu cái gia đình bé nhỏ nữa. Nhưng một ngày chồng nói chuyện bâng khươ làm em thấy mình áy láy vô cùng nên đã quyết định nói ra tất cả.


Chồng em đã suy sụy, đã khóc rất nhiều vì bấy nhiêu chồng em luôn tự hào em là người vợ ngoan ngoãn và ngây thơ. Chồng em là đàn ông còn quyết giữ trinh tiết cho người vợ mà mình yêu thương và anh ấy rất coi trọng điều đó. Vậy mà thật không ngờ em lại làm anh thất vọng và thấy vô cùng nhục nhã. Chồng em đã hỏi tên người cũ của em và bắt đầu điều tra điện thoại, Facebook và email. Không ngờ rằng em thỉnh thoảng vẫn liên lạc với hắn anh càng tổn thương hơn. Nhưng mà thật ra em và hắn không có gì chỉ là hắn hỏi thăm thì em trả lời lại, em thề rằng giờ đây hắn không là gì của em và em cũng ko hề còn tý tình cảm dù là tình bạn với hắn.


Em cũng bầy tỏ hết nỗi lòng mình cho chồng hiểu, tình yêu em dành cho chồng là chân thật. Đúng là quá khứ em đã sai và em muốn trôn vùn nó mãi để dành trọn tình yêu cho chồng và con em. Chồng em đã ôm em vào lòng và hứa sẽ không bao giờ làm em phải khổ nữa. Nhưng có gì đó vẫn không còn được như ban đầu. Em phải làm gì để chồng yêu và tin tưởng đây ạ? Các mẹ cho em lời khuyên, em cảm ơn các mẹ nhiều lắm!


http://seeurimage.com/wp-content/uploads/2014/05/Walking-Alone-Sad-Girl-Wallpaper.jpg