Em xin chào mọi người, em không phải phụ nữ ạ, đàn ông nằm vùng trên này lâu rồi chủ yếu là để tham khảo cách nuôi con tã hay sữa hoặc kinh nghiệm nuôi con nhưng hôm nay mạo muội post bài tham khảo ý kiến chị em vì có thể tâm lý phụ nữ em không nắm rõ ạ.


Em năm nay 30t rồi ạ.Công chức nhà nước cưới vợ được gần 2 năm nay con trai cũng được 17 tháng, yêu lắm.Chẳng tự hào gì nhưng tứ dổ tường e chả dính cái nào ạ.


Em cưới vợ xong thấy con nhỏ nên để nhà ngoại luôn vì vợ em bảo bên đó chăm kỹ hơn.Nhưng càng ngày em càng cảm thấy vợ em không thích về nhà chồng, cuối tuần cũng miễn cưỡng về nhà chồng thôi ạ vì bên mẹ đẻ bà ngoại chăm cháu và con đến 95% nên chả phải động tay động chân gì.Còn về nhà nội thì cũng chỉ cho con ăn và con ngủ thôi.


Gần đây em càng cảm thấy vợ em càng coi thường em.Em khuyên bảo mãi chả được chửi nhau cũng có luôn nhờ bố mẹ 2 bên nói cũng không ăn thua gì, lại còn nói em đàn ông kiểu gì hở tí méc người lớn,bên ngoại bênh vực và chiều chuộng vô điều kiện con họ là nhất.


Em cảm thấy cô ta chẳng thương con gì cả cứ bỏ đi suốt bỏ con lại cho bà ngoại trông, con tháng đi du lịch về tắt sữa là con bú bình luôn giờ con 1 tháng đi du lịch với cơ quan nữa, e bảo để con lớn e cho tiền đi nhưng lại bảo cơ quan cho đi thì đi.


Cãi nhau về việc không chịu về nhà chồng vì nhà vợ em và cơ quan cô ta làm cách nhà em 15 km thôi ạ đường nhựa to lắm ạ chạy 15p là tới bảo sáng đi chiều về không chịu.Cuối tuần em không rược về thì bố chồng sang rước 1 bước lên xe hơi 2 bước lên xe còn không qua thì cứ đợi ở lỳ bên ý nhiều khi kiếm cớ không về nhà chồng


Em bảo lấy chó theo chó lấy gà theo gà e đã dễ dãi để cho bên nhà ngoại gần 2 năm nay rồi bây giờ em muốn về nhà em chứ không bên đó nữa cãi nhau tiếp em bảo sống thì bên nhà em chết cũng phải bên nhà em.Mà nói cho cùng có con dâu nào sướng như vậy đâu về nhà em thì mẹ em hoặc ng giúp việc lo tất chỉ lo con, có ai đời con dâu sáng ngủ tới mấy giờ dậy cũng được, mẹ chồng dậy dọn dẹp rồi mua dồ ăn sáng mua cháo cho cháu, quần áo vợ và con thì ng giúp việc giặt hoặc mẹ chống giặt.


Cách đây 1 tháng thách thức em bảo là viết đơn đi vợ em ký, em viết thật nhưng đưa cho cô ta thì tuần sau đem sang nhà đưa cho mẹ chồng bào em nộp thì nộp chứ cô ta mắc cỡ lắm không nộp đâu.


Lần này cô ta cũng thách thức em nữa bảo là em làm đơn đi cô ta đi du lịch về cô ta giải quyết cho.Em nộp ra toà rồi.Đợi cô ta về giải quyết.


Nói thật có lẽ e chiều chuộng và nhu nhược quá để đến mức này ạ vì theo em suy nghĩ thì nếu một con nười phát triển bình thường chẳng ai muốn có 1 vài ông bố vợ hay 1 vài bà mẹ chồng cả, em thương con em lắm nhưng em không thể nào chấp nhận chuyện vợ coi thương và thách thức chồng như thế cả.Mong các mẹ cho em lời khuyên lúc này ạ.


Em xin cảm ơn !