Cm ơi, e năm nay 25t. E và ng y yêu nhau từ hồi cấp 3 kia. Nhưng mãi e k giám nghĩ tới cưới hỏi. Nhà em thì k thúc giục nhưng nhà bên kia cve muốn a ấy và e cưới nhau r ( chúng e yêu bằng tuổi, lúc đầu mới biết thì e bị nhà ngta ghét lắm, nhưng e thấy k có gì, vì bố mẹ nào chả nghĩ cho con. Ngay cả bme e biết cũng khuyên e này nọ nhưng bọn e cứ yêu nhau nvay, lâu quá nên bg 2 gd cũng bình thường hoá, k đặt nặng vde bằng tuổi nữa ;))


Nhưng e sợ cưới bg sớm quá. Vì yêu bằng tuổi nên sợ cưới 1 a chồng trẻ con lắm, với lại e sợ hơn là sợ mình k ở đc với nhà chồng quá. Mặc dù e hay tới chơi thì thấy cũng niềm nở bth. Nhưng nghĩ tới cưới nhau xong quan hệ sẽ k đơn giản là chào hỏi xã giao nữa mà sẽ có bao nhiêu vde khác. Xã giao là 1 chuyện, ăn ở vs nhau là cả 1 vde... Ngĩ đến đó thôi là e lại k muốn lấy chồng nữa :))) chắc tại e chưa sẵn sàng hả cm... E thấy mặc dù tcam 2 đứa vẫn tốt nhưng bệnh sợ lấy chồng của e càng ngày càng nặng hơn vậy đó :)))


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaigao