Chồng tôi đã ly hôn cách đây 4 năm và có 2 con riêng. Tôi và chồng chung sống được 3 năm và có bé gần 2 tuổi nhưng cuộc sỐng hàng ngày đối với tôi nặng nề quá. Chồng luôn khẳng định rằng con quan trọng nên dù đã ly hôn vẫn muốn sống cạnh vợ cũ và 2 con để tiện việc chăm sóc. Thế là tôi, chồng và con tôi sống ngay trong ngôi nhà là một nửa của ngôi nhà cũ mà khi ly hôn chồng tôi và vợ cũ đã chia và tất nhiên nửa kia là vợ cũ và 2 con riêng của chồng đang ở. Hồi quen biết tôi thì vợ cũ của chồng đang trong giai đoạn hạn chế cho chồng tiếp xúc với con. Nhưng khi tôi sinh con rồi thì vợ cũ của chồng lại giao việc cho chồng hàng ngày đưa đón con đi học, học thêm...đến những nơi mà vợ cũ của chồng muốn, hàng ngày mang đồ ăn cho con...rồi nhiều việc mà chồng phục vụ con riêng theo yêu cầu của vợ cũ mà không quản nắng mưa hay bận bất kỳ việc gì cũng sẵn sàng lên đường ngay. Chồng tôi cũng thấy rất vui vì được làm những việc như vậy và đây cũng là suy nghĩ và ý muốn của chồng"đây là ý mà chồng nói: dù có ly hôn với vợ nhưng hai vợ chồng cố gắng chăm sóc con như khi chúng còn ở cùng bố mẹ".


Vấn đề ở đây là vậy thì tôi và con tôi nên sống thế nào khi chồng hàng ngày ngoài việc đi làm còn lại dành thời gian chăm sóc con riêng và hàng ngày con riêng của chồng nghe lời mẹ sang nhà bên"cái nửa tôi đang ở cùng chồng" để tỏ thái độ khó chịu với tôi, để vui chơi với bố.