Em buồn lắm các mẹ ạ. Chả là e lấy ck đc hơn 1 năm rồi. E iu thì lấy thôi chứ chả bjo nghĩ ch giàu nghèo cả. Nhưng vốn là nhà ruột e thì khá giả hơn nhà ck tí. Mà thằng đàn ông nào thì cũng sĩ diện, ck e đâm ra lại ko đc hoà đồng với nhà e lắm, nên ít giao thiệp, vì thế mọi người lại nghĩ là ck e khó gần. Thỉnh thoảng uống rượu ở nhà vk là lại cứ cố uống cho thật say, r thì nói linh tinh. Nói vs vk thôi nhưng mà những lúc ấy e buồn và tức lắm. E phải làm sao để ck ko Nthe nữa, và đối xử vs nhà vk gần gũi hơn. Giúp e vs ạ.