Không thấy ai lập topic về vấn đề này nên mình lập ra để mọi người bàn luận.


Đành rằng là phụ nữ, là vợ thì phải cơm nước lo cho gia đình. Nhưng mình thấy đàn ông VN rất gia trưởng và không galang với vợ trong vấn đề này


- Không mấy khi giúp vợ nấu cơm nếu vợ bận, vợ ốm


- Không hiểu được khi nấu cơm vợ nào cũng muốn nấu ngon, nhưng nếu chẳng may có vấn đề gì là mặt nặng mày nhẹ chê bôi thẳng thừng


- Không mấy coi trọng bữa cơm gia đình, sẵn sàng bỏ cơm nhà đi ăn nhậu với bạn bè



Không phải vấn đề của mình, nhưng được chứng kiến nhiều từ gia đình các bạn, hic hic