Chuyện kể ra thì thật vô cùng nhục nhã vì thằng chồng e quá đốn mạt.


Trc đây bọn e đã từng có 7 năm yêu đương nồng thắm, và sai lầm là ở chỗ yêu quá lâu mới cưới nên vào thời điểm sắp cưới thì tình cảm cũng phai nhạt rồi, gần đế lúc cưới thì chồng xa ngã, tâm sự gì đó rồi phải lòng 1 em 9x trên mạng, e vì quá yêu chồng và tiếc nuối ty đẹp nên 2 đứa vẫn cưới


Cưới xong thì chồng đi nc ngoài làm vc, trong quá trình ở đó e đã quá tin con bạn thân nên đã chấp nhận cho chồng ở nhờ nhà nó, chỉ trong vòng 1 tháng thôi


Trong thời gian xa nhau thì tc vch e cũng lục đục vì vẫn chưa nguôi chn cũ, lại xa cách nên chồng lại cảm thấy "cô đơn" và cần ng chia sẻ, thế là chồng chủ động tán tỉnh con bạn e, em này gái trẻ thế là k cưỡng lại đc cám dỗ nên trong 1 tuần cuối cùng ở bên đó họ đã phải lòng nhau, mở ngoặc là trong thời gian đó e đang mang bầu 8 tháng chờ ngày sinh :(


Rồi chồng e về, e k hề biết chn tuy cũng có nghi ngờ đôi chút nhưng lại gạt phắt đi vì con bạn e trc đây là ng rất chuẩn mực, cho đến h chồng e đã về đc 7 tháng thì e mới hoàn toàn chắc chắn, đến thời điểm này thì cả 2 bên đều đã thú nhận là có tc với nhau.


Cô ả còn hỏi ngc lại e: chị nghĩ là chn bọn chị sắp bỏ nhau là do em xen ngang vào à? ý của ả là tại chúng tôi có trục trặc từ trc nên mới nên cớ sự, tức là lỗi tại e đã k biết giữ chồng, hx.


Sống đến h e chưa bh dám nghĩ có chuyện này sảy ra với những ng e quen biết chứ chưa nói là với em.


E đau đớn quá các mẹ ơi


Các mẹ cho e ít lời khuyên đi!


Ah ps phát là chồng đg xin thời gian để hiểu rõ bản thân muốn j (nguyên văn đấy ạ) xin e thế đồng thời cũng xin ả kia y hư vậy, ack ack. Em k biết tại sao ng e yêu lại biến thái đến vậy, e chỉ thương con bé bỏng, con e mới 6 tháng thôi, còn bé quá các mẹ ơi, hx hx, khổ thân con quá!