Em và anh ấy đang tính chuyện kết hôn, nhưng em thấy em và anh ấy chênh lệch nhiều quá. Em thì làm nhân viên bình thường còn anh ấy thì có công ty riêng, tính tình em thì trẻ con, anh ấy thì chín chắn, nhiều khi cũng khó tính, gia trưởng. Lúc yêu nhau thì em không suy nghĩ nhiều, nhưng tính đến chuyện cưới hỏi thì em thấy có nhiều chuyện làm em khó nghĩ quá. Người ta thường nói khi lấy nhau thì vợ phải là người giữ tiền mới kiểm soát được chi tiêu trong nhà và chi tiêu của chồng, nhưng anh thì giỏi quá mà có nhiều tài khoản nữa, sao em có thể kiểm soát được? Thêm 1 cái là anh ấy cũng dễ nhìn nên cũng có nhiều cô để ý lắm, em không biết sau này lấy nhau rồi anh ấy có chán cơm thèm phở không nữa? có chị nào gỡ rối dùm em không?