Em rất yêu anh ấy và em cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, nhưng như nhiều mẹ trên diễn đàn đã tâm sự: yêu không phải là tất cả.


Thực sự là bọn em đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Sau khi cưới, bọn em sẽ sống riêng.


Đây cũng là điều khiến em suy nghĩ nhất. Mẹ em rất muốn cưới xong, 2 đứa về sống với mẹ. Mẹ em thậm chí đã sửa sang lại nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Em không biết phải nói với mẹ như thế nào.


Anh thì nhất định không bao giờ chịu sống ở nhà vợ, mang tiếng "chó chui gầm chạn":Sad:


Nhà em có 2 chị em gái, bố em mới mất. Mẹ thương em hơn vì em là út, nên mẹ muốn sau này sống cùng em. Biết 2 đứa em sau khi cưới sẽ khó khăn, nên mẹ lại càng muốn ở cùng để đỡ vất vả.


Anh nói rằng anh không thể hợp với mẹ em.


Còn về bản thân em, em cũng muốn ở cùng để chăm sóc mẹ. Nhưng em lại không thể rời xa anh. Em mẫu thuẫn quá phải không?


Có phải bây giờ đàn ông không bao giờ chấp nhận ở rể nữa, phải không các chị?


Các chị cho em một lời khuyên với nhé.