Tôi đang khá bối rối nên nhờ mọi người tư vấn.



Tôi và chồng lập gia đình khi còn khá trẻ và được 10 năm rồi. Chúng tôi đã có 2 con, kinh tế gia đình ổn định, công việc cũng tốt. Chồng tôi là người đàn ông khá thành đạt, đẹp trai, chịu khó làm công việc nhà, và luôn hỗ trợ tôi trong mọi công việc. Có thể nói về hình thức và trình độ thì tôi kém hơn so với chồng nhiều, và tôi luôn cảm thấy may mắn khi lấy được anh. Anh là người giao thiệp rộng, hào phóng và có duyên. Mặc dù bận bịu công việc nhưng anh rất yêu thương và luôn chăm sóc con giúp tôi, không hề nề hà bất cứ công việc nào từ nấu ăn, tắm cho con, đón con... và thực tế tôi không phải làm nhiều việc nhà. Anh chỉ có một tật tôi không thích là giao thiệp rộng, nên hay nể bạn bè, đi nhậu cùng bạn nhiều khi bị say. Nhưng khi tôi gọi và mắng thì anh chỉ nói vì đặc thù nghề anh phải đi tiếp khách với bạn bè còn anh cũng không thích uống vì hại sức khỏe.



Chính vì thấy anh chiều con và yêu gia đình, lại là người giao thiệp rộng nên tôi khá ghen tuông. Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại, ví tiền, lịch trình làm việc và gọi điện cho anh rất nhiều. Khi anh đi công tác tôi cũng yêu cầu phải chát có hình ảnh để kiểm tra. Điện thoại của anh nếu có số điện thoại con gái, tôi hay xóa đi vì không thích anh liên lạc với giới nữ. Ngoài ra, tôi thường in list điện thoại cuối tháng của anh ra và kiểm tra nếu có số nào gọi đi, gọi đến nhiều tôi sẽ gọi kiểm tra vào số đó, và cảnh cáo nếu gọi nhiều... Anh vẫn chịu đựng và có lần tức giận thì đập điện thoại đi, nói tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuy nhiên vì tôi quá yêu anh và sợ anh có quan hệ với người khác nên vẫn không thể không làm việc đó. Chính vì vậy nhiều khi vợ chồng tôi cãi nhau khá mệt mỏi. Anh luôn cố gắng giải thích và rõ ràng trong mọi chuyện để tôi yên tâm, và cũng cho phép tôi làm điều đó, nên dần dần tôi cũng có đỡ kiểm tra hơn. TÔi nói ra để mọi người hiểu rõ về tôi và chồng.



Tuy nhiên, gần đây, do lén cài đặt phần mềm trên điện thoại của anh nên tôi mới phát hiện ra anh có chat với một phụ nữ trong khoảng vài tháng qua facebook. Anh có nói nhớ nhung và thực sự yêu người phụ nữ này. Theo tin nhắn thì cô ta đã có gia đình, là người giỏi giang trong công việc và khá xinh đẹp, làm chồng tôi choáng váng và thích cô ta sau vài lần tiếp xúc. Cô ta tỏ ra là người hiểu biết, không trách mà thông cảm nhưng cự tuyệt tình cảm của chồng tôi, luôn an ủi và nói chông tôi không nên như vậy. Cô ta cũng phân tích và nói sẽ giữ bí mật giùm chồng tôi và sẽ dừng liên lạc cũng như không gặp chồng tôi nữa, còn nói sẽ dừng công viêc chung đang làm. Sở dĩ vẫn gặp gỡ và có liên lạc vì vẫn phải cộng tác trong công việc đang dở dang. Chồng tôi thì mức độ tỏ tình và thích cô ta ngày càng tăng, và tôi có cảm nhận chồng tôi thực sự rất khâm phục, ngưỡng mộ và yêu người phụ nữ này, không phải thứ tình cảm chớp nhoáng. Chồng tôi còn có cả cảm giác ghen khi có người khác làm việc cùng cô ấy. Chồng tôi còn kể và tâm sự khá nhiều với cô ta về hoàn cảnh gia đình tôi, cô ta luôn tỏ ra thông cảm nhưng không hề có câu nào nói tình cảm với chồng tôi. Và luôn có những câu nói để chồng tôi tỉnh táo lại, và yêu thương vợ mình.... và phân tích khá sâu sắc, nhưng rất hóm hỉnh. Tôi biết đây là một phụ nữ thông minh và tốt bụng qua những gì đã đọc. Có vài lần cô ta dừng lại không liên lạc và chồng tôi đã tỏ ra đau khổ vô cùng nên cô ta chỉ quay lại an ủi tiếp và nói sẽ dừng lại ngay nếu chồng tôi cứ tiếp tục nhắn tin.



Nếu như mọi lần tôi sẽ ầm ỹ và cãi nhau với chồng. Nhưng thú thực có một cảm giác gì đó lo sợ khi tôi đọc chat giữa hai người, vì tôi thấy chồng tôi thực sự có tình cảm khá sâu sắc và nói rằng chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai, và thực sự yên bình khi nghĩ về cô ấy. Chồng tôi cũng luôn hoàn thành trách nhiệm, và đưa đón con, chăm sóc gia đình đầy đủ chứ không phải lơ là gì, chính vì vậy tôi không để ý thời gian gần đây. Tôi có cảm giác chồng tôi luôn khao khát ở gần cô ấy, và chỉ mong được gặp cô ấy, ở bên cô ấy khi làm việc (là đối tác). Tôi có nên ầm ỹ lên và làm người phụ nữ kia mất mặt không? Chỉ để dọa chồng tôi? Tôi cảm thấy chồng tôi không bao giờ dám bỏ con, và đặc biệt không bỏ gia đình vì rất thương con. Nhưng chồng tôi cũng muốn có tình cảm của người phụ nữ đó, mặc dù cô ta không hề có câu nào thể hiện tình cảm. Ngoài ra, tôi sợ rằng lửa gần rơm lâu ngày nếu cô ta cũng có tình cảm với chồng tôi thì sao? Lúc đầu có thể không nhưng sau đó biết sao được!!



Mọi người xem tôi nên làm thế nào, không hiểu tôi theo dõi, kiểm soát mà chồng tôi vẫn có thể có thời gian nhắn tin cho cô ấy.