Chào các bạn !



Hôm nay tôi lên WTT mong nhận được những lời khuyên tốt cho tôi. Tôi lập gia đình đã được 3 năm rồi. Tôi vừa mới sinh bé được 3 tháng. Tôi gặp chồng tôi và yêu khi lúc đó tôi đang đau khổ vì mối tình cũ. Nhưng từ khi tôi gặp anh tôi cảm thấy đây mới thực sự là tình yêu của tôi, anh đã cho tôi có được 1 cảm giác an toàn, được che chở và được quan tâm đúng chất đàn ông. Mối tình cũ tôi đã quên từ trước khi nhận lời yêu anh vì mối tình đó không làm tôi thấy hạnh phúc, nó làm tôi thấy căm ghét vì tạị sao ngày đó tôi lại yêu người ấy (một người rụt rè, không có ý chí và chính kiến, một người không làm cho tôi thấy an toàn khi ở bên).


Hiện tại, tôi đang rối bời không biết phải làm gì đầy. Chồng tôi hôm vừa rồi đã mở điện thoại của tôi và đọc được những dòng tin nhắn mà người yêu cũ của tôi gửi đến. Thực sự người đó và mối tình cũ đã xa lâu rồi, tôi chẳng bao giờ nhớ nhung hay mong có một ngày gặp lại người đó. Tôi thấy hiện tại mình đang có được những gì mà khối người mong ước: một người chồng chịu khó kiếm tiền, được bao nhiêu về đưa gần hết cho vợ giữ, anh chỉ giữ lại một số để chi tiêu hàng ngày; một đứa con thật đáng yêu. Và hiện tại tôi thấy toại nguyện với những gì mình có.


Nhưng cũng phải nói thực là, chồng tôi kể từ khi tôi mang bầu và cho đến lúc sinh chồng tôi đã nhiều lân làm tôi phải buồn và đau khổ; nhiều khi tôi bị stress nặng nhưng anh cũng ko buồn vỗ về (tôi cũng hiểu và thông cảm vì trong khoảng time này tôi cũng có những thái độ và cách cư xử không phải với anh ý mà tôi không tiện nói ra đây). Nhưng trong tôi, tôi vẫn mong một ngày nào đó anh ý lại trở lại là anh ý như hồi chúng tôi mới lấy nhau: vui vẻ, chiều vợ, quan tâm tới vợ.


Tôi phải kể ra những điều này để các bạn hiểu là từ khi tôi yêu cho đến lúc chúng tôi nên duyên vợ chồng cho đến nay, chồng tôi luôn là người chồng tuyệt vời, và trong tôi chỉ yêu có mình anh là duy nhất, tôi không hề có rung động với bất kỳ 1 người nào hay tơ tưởng nhớ người yêu cũ.


Mới đây anh phát hiện ra trong điện thoại của tôi có một số tin nhắn mà người yêu cũ của tôi nhắn đến. Thực sự người đó có nhắn nhưng tôi không hề hồi âm lại vì tôi không thích và cũng ko muốn trả lời kẻo người đó lại tưởng là tôi vẫn còn yêu. Vả lại tôi không muốn chồng tôi buồn và suy nghĩ vì tôi vẫn còn liên hệ với người cũ. THông qua bạn bè tôi nên người cũ biết rất rõ thông tin về tôi hiện tại, mặc dù anh ý đã có vợ con nhưng anh ý vẫn nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không nể anh ý vì anh ý làm như vậy chỉ để làm cho tôi càng thêm ghét vì có gia đình rồi mà anh ý vẫn cố ý liên lạc với người yêu cũ thì liệu vợ anh ý có chịu đựng nổi ko khi biết chuyện.


Cho đến gần đây vào ngày sinh nhật tôi, người cũ cũng nhắn tin chúc mừng và có nói muốn gặp tôi để tặng quà, nhưng tôi ko trả lời. Sau đó người ý nhắn lại là: tình chỉ đẹp khi còn dang dở; ngày trước do anh còn trẻ và tự ái quá nên mới làm thế; có những chuyện làm ta nhớ mãi nhưng do hoàn cảnh mà ta cố tình quên đi. Thực sự tôi không hề thấy rung động mà ngược lại còn thấy bực mình vì người đó cứ làm phiền tôi, nhưng tôi vẫn lịch sự nhắn lại là: chuyện cũ đã qua lâu rồi, e ko thấy tình yêu đó đẹp như em mong muốn, nhưng em nhận ra tình bạn của chúng ta sẽ đẹp mãi theo time. Tôi nói "tình bạn" là vì dù sao chúng tôi cũng ko phải là kẻ thù của nhau và mục đích nói như vậy là để người đó đừng ảo tưởng và nhắn tin gì nữa. Không ngờ chồng tôi đọc được cả những dòng mà người đó nhắn và 1 tin nhắn mà tôi đáp lại. Anh ý cố tỏ ra bình tĩnh và hỏi tôi về chuyện này, cả đêm anh ý trằn trọc ko ngủ được và đến sáng anh ý có nói với tôi rằng: bây giờ anh ko còn tin em nữa, những việc mà em đã làm nếu anh có làm như vậy thì em đừng trách anh. Tức là ý anh ý nói: nếu giờ anh có đi bồ bịch thì cũng chẳng sao cả.


Tôi đau khổ quá vì ngay lúc đó tôi đã giải thích với chồng tôi rằng tôi ko hề có tình cảm với ai khác ngoài chồng tôi, kể cả người yêu cũ tôi cũng ko còn tình yêu mà cũng ko còn sự nhớ nhung, rung động nào từ lâu lắm rồi. Để chồng tôi tin tưởng tôi còn thề sống thề chết, lấy cả cái chết của tôi và con tôi nếu tôi nói dối anh ý để anh ý tin, vậymà anh ý vẫn đau khổ và nói ko tin tôi.


Ngày hôm sau anh ý đi nhậu đến 11h30 đêm vẫn chưa về nhà. Tôi phải gọi tới cuộc thứ 10 thì anh ý mới nghe máy. Tôi nói là sao giờ này chưa về muộn thế rồi còn gì và nhận được câu trả lời chỏng lỏn của anh ý là: bình thường. Về đến nhà anh ý gây tiếng động rất mạnh mặc dù con đang ngủ. Tôi nói: nhẹ nhàng thôi, anh ý bảo lại là: nói ai đấy, câm mẹ nó mồm đi và chửi tôi thêm mấy câu nữa. Tôi cũng giận điên người lên và cũng chửi một câu hơi bậy và rồi tôi nói là: tôi ko muốn giải thích gì thêm nữa, miến sao tôi ko thấy day dứt vì những việc tôi đã làm, tôi là một người vợ chung thuỷ. Và tôi cũng nói luôn là anh cũng nên tôn trọng quá khứ của em và em cũng đã tôn trọng quá khứ của anh đấy thôi. Thế là anh ý chửi tôi luôn: trọng cái *** gì...làm tôi buồn quá. Tôi phải làm gì để chồng tôi hiểu tôi bây giờ và có suy nghĩ tích cực về chuyện này.


Tôi mong ở các bạn 1 lời khuyên để giúp tôi và chồng tôi hàn gắn lại tình cảm với nhau, giúp chồng tôi hiểu anh ý là người đàn ông duy nhất tôi yêu thương. Tôi mong nhận được hồi âm sớm của các bạn.