Chào các mẹ


Các mẹ đọc rồi cho tôi ý kiến xem chồng tôi có bị bệnh hoang tưởng không nhé.


Chả là ngày nào tôi cũng làm cho chồng 1 ly hoa quả ép. Hôm qua cũng vậy, tôi ép hoa quả rồi đổ vào chai. Không hiểu tại chai hay tại gì mà nứớc lại có mùi xà phòng.


Thế là OX dận dỗi rồi quy kết là tôi cố tình cho xà phòng vào để đầu độc ông ấy. Tôi giải thích thế nào cũng không nghe, mặc dù tôi đã uống nốt chỗ nước còn lại để chứng minh. Không những vậy, OX còn đòi li dị…


Hay đây chỉ là cái cớ để ông ấy chê vợ hả các mẹ?


Nói chung trước đây cuộc sống 2 vợ chồng tôi đã không suôn sẻ vì tính OX gia trưởng, áp đặt lắm. Chỉ được 1 điều là có trách nhiệm về kinh tế với gia đình thôi chứ mọi việc của phụ nữ thì anh ấy không bao giờ đụng vào. Thêm vào đó, anh ấy lại đẹp trai và đào hoa lắm.


Sơ sơ vậy, các mẹ cho mình lời khuyên nhé.


Mình rất buồn và chưa biết giải quyết thế nào