Chào cả nhà


Có nhiều nổi niềm chẳng biết chia sẻ cùng ai, bạn bè nhiều thân thiết cũng có mà ko chia sẻ được, chẳng hiểu vì sao nữa nên cứ tủi thân lên chia sẻ với các mẹ tý cho khuây khoả.


Lập gđ gần 9 năm có 2con, công việc vợ chồng ổn định có nhà ở ko phải đi thuê(nhà của riêng 2vc tạo lập) nhiều người cho rằng cuộc sóng của mình rất tốt có ai thấu lòng vì mình chẳng muốn nói với ai.


Chồng mình nhậu nhẹt ít, thuốc hút ít, bài bạc là rất ham, việc nhà đại nhác, vợ và con khỏi quan tâm, tiền lương mấy năm đầu đưa đủ khoảng 3 năm gần đây chỉ đưa có lệ, nói dối như cuội ko tin được, theo như một số ngừơi biết về chồng mình nói thì chồng mình vô tâm vô trách nhiệm, mình hình như vô cảm rồi chẳng quan tâm gì nữa hình như kìm nén nhiều mình mất luôn cảm xúc rồi. Gđ mình vẫn bình thường và mình lo cho 2 con từ a -z, chồng mình đi-về lúc nào mặc kệ, cũng chẳng cải nhau, cũg ko tị nạnh việc gì, mình đang sống thế nào hả các mẹ ...


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android