Chào các mẹ, e là thành viên cũ của diễn đàn, hôm nay e có chuyện rối ren thật sự cần đến sự tư vấn của mọi người nên lập nick mới để tránh những chuyện rắc rối khống đáng có. Vì đang trong tâm trạng rối bời nên có thể câu cú sẽ loạn xạ, mong các mẹ đừng trách và xin hãy cho e những lời khuyên chân thành. E cảm ơn! E có gia đình và một cô con gái 6 tuổi. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc này lúc khác nhưng e luôn tự nhủ phải cố gắng vì con. Tình cờ, e phát hiện được chồng mình thường xuyên đi check hàng. Tất cả đã sụp đổ trong e. Thật ra mỗi người một quan điểm nhưng với e đấy ko chỉ đơn thuần là chuyện chồng đi check hàng, mà đó là việc phát hiện ra bộ mặt giả dối của chồng. Tình yêu suốt 4 năm, tình nghĩa vợ chồng 7 năm trời cũng chẳng đáng là gì so với thú vui thể xác. Tình cảm và niềm tin trong e vụn vỡ thành từng mảnh. Có những lúc e cũng nghĩ uh thôi thì vì con, nhưng vì quá nhiều lần rồi và rồi cũng lại nghĩ đời người có bao nhiêu, sống mà cứ phải chịu đựng thì sống để làm gì? E ko muốn phá vỡ một cuộc hôn nhân để đến với cuộc hôn nhân khác, e chỉ muốn được cùng con gái sống một cuộc sống yên bình và thanh thản bên nhau. E mong các mẹ cho e lời khuyên để e có thể ly hôn dễ dàng và được quyền nuôi con gái. E cần phải trang bị gì cho mình cũng như chuẩn bị tâm lý cho con e như thế nào để cháu ko bị sốc? E muốn lên một kế hoạch thật chi tiết để không bị mất chủ động trong cuộc sống sau này. Chồng e làm cũng ra tiền nên về mặt kinh tế thì e yếu thế hơn, nhưng e có bằng chứng về việc chồng đi check hàng. Vậy cho e hỏi nếu ra Tòa mà e đưa những bằng chứng đó ra thì liệu e có được Tòa xử cho nuôi con không? E xin chân thành cảm ơn!