chào các mẹ


chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ phải kể chuyện gia đình mình để xin ý kiến mọi người


nhưng giờ em bế tắc quá. Em đã nghĩ rất nhiều mà nghĩ ko ra dc cách giải quyết


vợ chồng em mới cưới nhau dc 1 thời gian ngắn thì em phát hiện chồng em chuyên lô đề cờ bạc, cá độ


trước khi cưới em cũng đã thua nhiều lần và đều dc gia đình trả nợ


khi cưới em chồng mang mang hết của hồi môn đi chơi lô đề, cá độ


và vẫn thua gia đình đã phải trả gần 400tr. Những tưởng có con chồng em sẽ bớt đi ai ngờ còn tệ hại hơn


cái gì đem cắm dc là mang đi cắm hết


em nợ cũ còn chưa trả xong giờ ngày nào cg có người đến đòi nợ và dọa dẫm


em ko biết phải làm sao con em còn quá nhỏ và mỗi sáng tỉnh dậy nó nhìn em cười toe toét ruột gan em như bị xé nát ra.Con em còn quá nhỏ mới dc vài tháng nó còn chưa hiểu bố với mẹ là gì nên em thực sự ko muốn làm gì để tổn thương con


thu nhập của em chỉ có lương cứng và ko có thu nhập thêm nào khác, và cũng chỉ đủ tạm ổn để lo cho hai mẹ con chứ ko dư dả để mà tiết kiệm


các mẹ khuyên em trong hoàn cảnh này nên làm thế nào. số nợ mới này cũng phải tầm 400tr em ko còn chỗ nào để vay mượn nữa. Chỗ nào vay mượn dc thì đã vay hồi nợ lần trc rồi


em thương con quá và thương cho cả mình nữa xin các mẹ một lời khuyên


đầu óc em lúc này nó như mít đặc lại ko nghĩ đc gì


tiện đây các mẹ nào có biết hoặc cần người làm việc partime thì chỉ em với để em kiếm thêm đồng nuôi con. em xin cảm ơn các mẹ