Vợ chồng em cưới nhau đc 3 năm có với nhau 1 bé gái. Lúc trước chuyện vợ chồng rất ổn, nhưng 2 năm trở lại đây, chồng em rất "lười" trong chuyện ấy. Lười về tất cả. Mỗi khi quan hệ chồng em nằm im để em "làm việc", kể cả cái quần em cũng phải cởi cho chồng, rồi em lại nằm trên. Nói chung trong cả cuộc chơi đó em sẽ là người cầm trình, còn chồng em thì luôn miệng: "tốt lắm", "tiếp tục đi", " nữa đi", "phải phục vụ cho tốt vào". Nhiều khi em cũng nói thẳng với chồng, nhưng chỉ đc 1 lần sau đó chồng em chịu "động đậy" còn lại đâu sẽ vào đấy. Nhiều lúc chồng em còn bắt em phải làm tay cho anh ấy, và anh ấy còn nói "ước gì tất cả bà vợ trên thế giới đều làm tay cho các ông chồng".

Em rất mệt mỏi nhưng chuyện tế nhị này ko biết chia sẻ với ai, chồng em chỉ bị động mỗi khoản đó thôi còn lại khá cưng chiều em