Em bực mình quá không ngủ được nên giờ này vẫn còn lang thang trên mạng đây!Chuyện là hôm nay mát trời chồng thủ thỉ với vợ "vợ ơi yêu vợ thế,đi thay đồ ngủ đi rồi vào đây chồng yêu nào".Thế là em đi tắm rồi trở lại phòng ngồi bên bàn máy tính thoa kem dưỡng da,(lúc đấy chông đi ra ngoài roòi)thấy chồng đang vào cái diễn đàn "Girl xinh Việt Nam" cung với mấy thấy thằng cha chắc cũng rách việc nào đó đem hình mấy cô gái ra bình luận mấy câu vô cùng tục tĩu.....


Cứ tưởng chồng mình ngoan lắm ai ngờ cũng vào mấy cái trang bậy bạ này.Lúc ấy khi chồng vào phòng thấy em đang xem cái diễn đàn này thì cười xuề xòa với em:"vợ anh là xinh nhất không ai bằng...."Rồi tắt máy rủ em vào "đi ngủ".Lúc đấy cục tức của em nghẹn hết cả cổ,chả muốn ngủ nghê gì nữa nên em cũng nói thẳng"em thấy anh vào cái web này nên thấy cụt cả hứng rồi..!" Rồi chồng bảo:"vậy em ngủ trước đi"rồi quay ra bật bóng đá ngồi xem và tỏ thái độ như em là người có lỗi với anh ta ý!Bực qua,chả ra làm sao cả,,,,,,