Trước khi cưới, em cũng nghe phong phanh về việc Ax ham mê cá cược bóng đá rồi. Em thì vẫn tin là Ax không đến mức độ ham mê như vậy. Sau khi một thời gian em để ý, tối nào Ax cũng nhẵn tin và gọi điện cho ai đó, rồi xoá tin nhắn đi ngay.Khi có mặt em ở đó thị lại giả vờ nói sang một chuyện khác hoặc tắt máy đi, lúc khác gọi lại.


Anh trai chồng em và bố anh ay cũng bảo em hãy khuyên chồng em không cá độ nữa.Em cũng đã nói chuyện thẳng thắn là em không muốn và không bao giờ thích trò đỏ đen đó. Chồng em cũng nói là chồng em không cá cược.Em rất tin và yêu chồng.Cho đến hôm qua, khi chưa kịp xoá tin nhắn thì em đọc được biết rõ là cá cược.Chồng em đã nói dối em.em thấy hình ảnh anh ấy hoàn toàn sụp đổ.Em rất buồn và không biết xử xự như thế nào với chồng em.Vợ chồng em mới cưới được vài tháng, mọi chi phí vẫn còn ít nên em thực sự không quan tâm tới tiền nong chồng em kiếm được.Em không rõ được mỗi lần cá độ bao nhiêu. Theo anh chồng em nói thì khoảng 1 triệu /1 trận.