Chào mọi người, xin lỗi nếu làm phiền & không phù hợp nội dung Forum. Nhưng tôi cần sự chia sẻ, mà chẳng biết chia sẻ ở đâu… Vấn đề khá tế nhị, nên Facebook, blog không tiện. Mà vấn đề của tôi lại rất cần phụ nữ am hiểu về sex hoặc đã có trải nghiệm về sex chia sẻ. Vậy nên tôi xin phép chia sẻ tại đây vậy.


Tôi 29 tuổi, sức khỏe bình thường, hơi béo (1,75m x 85kg) (ngày nào cũng beer rượu gầy sao được, tuy nhiên vì tôi cũng có tý thể thao nên trông chỉ hơi "to" một chút chứ không ục ịch, mặc suit vào thì chẳng ai nói béo)


Tôi đã lập gia đình được 3 năm, có 1 nhóc 2 tuổi. Kinh tế gia đình trung bình khá. Vợ chồng tôi quen nhau được 4 tháng thì have sex và 1 năm sau mới kết hôn.


Vấn đề của chúng tôi bây giờ là: Chúng tôi yêu nhau và hợp nhau về mọi chuyện, trừ chuyện sex.


Tôi có ham muốn rất mạnh, khả năng và kỹ năng tôi không dám nhận là giỏi nhưng cũng mạnh dạn tự xếp hạng khá, dù các EX của tôi luôn đề nghị tôi cứ tự xếp hạng xuất sắc đi ;-)


Ấy vậy mà hiện nay tôi lại có vấn đề với chuyện mình tự tin nhất trước khi kết hôn – Sex


Vợ tôi cũng có ham muốn, tuy nhiên, đó lại là ham muốn khá đặc biệt: Cô ấy chỉ thỏa mãn khi được kích thích ở bên ngoài, hầu như không thích thú khi quan hệ ở bên trong.


Hầu như từ khi have sex với nhau lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, hầu như chưa lần nào cô ấy lên đỉnh khi giao hợp. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn phục vụ vợ mình ở bên ngoài, bằng miệng.


Khi Have sex, tôi thích hôn và được hôn, cả trên và dưới… Tôi thèm được làm tình bằng sự khao khát, từ cả hai phía. Tôi phát điên lên khi vừa make love, vừa hôn nhau thật sâu. Tôi nhớ đến nao lòng những tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp, những âm thanh phát ra từ sự sung sướng thật sự…


Nhưng, với vợ tôi tất cả những điều ấy đều không có… Vợ tôi thậm chí còn ghê sợ mùi Pussy của chính mình, trong khi cô ấy lại thích thú khi tôi vục mặt vào đó. Vì vậy, tôi chỉ có thể lựa chọn hôn ở trên, hoặc ở dưới. Và cô ấy gần như im thin thít khi tôi cho thằng nhóc vào đưa đẩy.


Khi Have sex với ai, tôi sẽ chỉ thật sự thỏa mãn khi làm được đối tác cũng thỏa mãn. Vì vậy” chu trình” của chúng tôi sẽ thường như sau:


“ tôi sẽ OS cho cô ấy 1 lát, rồi đưa thằng nhóc vào, hì hục trong im lặng một lát, rồi hoặc là tôi Cum, rồi cúi xuống OS tiếp cho đến khi cô ấy thỏa mãn, hoặc tôi chưa xuất vội mà cúi xuống OS cho đến khi cô ấy tới rồi mới lại đưa thằng nhóc vào rồi xuất”


Càng ngày, tôi càng thấy chán ngắt cái “chu trình ấy” , Lý do là tôi không thấy có sự thích thú từ cô ấy lúc tôi đưa thằng nhóc vào. Hiện tại tôi thấy khá mất tự tin về chuyện ấy, thậm chí có lúc tôi muốn kéo dài thời gian đưa ra đưa vào, cô ấy còn đề nghị tôi cứ xuất đi, để còn cúi xuống OS….


Vợ chồng chúng tôi cũng đã thẳng thắn trao đổi với nhau, về tư thế, về sở thích…. Tôi thấy cũng có sự cố gắng của cô ấy. Nhưng rồi tôi nhận thấy đó không phải điều tôi cần, tôi không cần cô ấy phải cố gắng để phục vụ tôi. Tôi cần sự khao khát, ham muốn, đê mê, mãnh liệt trong giao hợp…..


Dần dần, tôi cũng chẳng còn ham muốn have sex với vợ…. Vợ chồng tôi cũng gần như mất hẳn thói quen hôn nhau.. Mặc dù tôi vẫn muốn và có nhu cầu hôn, được hôn, hôn môi, hôn lưỡi... Nhưng cô ấy chẳng có nhu cầu đó.


Nhìn bên ngoài, chẳng ai có thể nghĩ tôi, đến bây giờ vẫn còn thói quen thủ dâm một mình… Tôi vẫn còn có nhu cầu chứ…


Có người bảo tôi: “có tiền, sao không ra bên ngoài mà giải quyết?”


Nếu bỏ tiền ra để được thỏa mãn thì tôi đâu có tiếc. Nhưng cái tôi cần đâu phải chỉ là xuất tinh trên cơ thể một người đàn bà?


Tôi cần những cuộc giao hoan thật sự, tôi cần hôn môi, lưỡi quấn vào nhau, tôi cần OS, tôi cần được BJ, cần được cảm thấy sự ướt át, ấm nóng khoan khoái, cần nghe những tiếng rên rỉ xuất phát từ từng tế bào cơ thể…


Có em Cave nào cho tôi được những cảm giác đó không? Hay chỉ là sự giả tạo?


Nhiều đêm, nằm bên cạnh vợ, nỗi khao khát dằn vặt khiến tôi không thể ngủ được. Lại bật phim sex, thủ dâm một mình – bên cạnh là vợ. Nhiều lần, khi tôi lục xục thủ dâm bên cạnh, cô ấy tỉnh giấc, thấy việc tôi làm, và.... lại quay sang ngủ tiếp...


Trước vợ tôi, tôi cũng có cơ hội giao lưu với khá nhiều bạn gái. Có người cũng hơi khó trong việc thỏa mãn, nhưng chỉ 1 vài lần là tôi hòa nhập được ngay. Không ngờ người mà tôi muốn gắn bó suốt đời lại là một ca khó đến vậy…


Tôi còn trẻ, cuộc đời còn dài phía trước, mà trong đó Sex là một phần tất yếu trong cuộc sống, lẽ nào tôi cứ phải thủ dâm suốt quãng thời gian còn lại?


Tôi vẫn rất yêu vợ, thương con, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông đầy nhu cầu và ham muốn. Ra khỏi nhà, với hình thức và khả năng kinh tế, tôi vẫn là đối tượng để ý của nhiều chị em, cả đã lập gia đình và chưa. Nếu thời gian cứ trôi qua như thế này, tôi sẽ chẳng tránh khỏi nhiều cám dỗ xung quanh mình... Tôi sẽ phải làm sao đây?