Mình mới cưới được 8 tháng. Ngày xưa mình với chồng mình học cùng đại học, cô bạn mà mình nhắc tới đây cũng học cùng mình. Mình ko so sánh vấn đề khác nhưng về ngoại hình, kinh tế thì cô ấy đều hơn mình. Trước đây hồi đi sinh viên chồng mình và cô ấy cũng thích nhau, mình cũng ko biết 2 người đã tỏ tình gì chưa vì chồng mình cũng chẳng kể, hỏi thì ko nói. Nhưng đến bây giờ, ra trường 4 năm, đã lấy vợ nhưng chồng mình vẫn rất thân thiết với cô bạn đó. Thường xuyên nhắn tin, đưa đón cô ấy đi học (2 người giờ lại học cao học cùng nhau). Có lần mình cũng hỏi nhưng chồng đều bảo ko có gì. Mình với cô bạn đó cũng ít nói chuyện. Các mẹ có nghĩ mình đa nghi quá không? Mình phải xử lý sao với việc này?