Mình lấy chồng được 6 tháng sau 3 năm quen tìm hiểu. Lúc chưa lấy anh là một người giản dị, hiền lành, cầu tiền, chiều chuộng tôi. Sau khi lấy về thì anh thay đổi 180 độ. Thành một người gia trưởng, ích kỷ, nhỏ nhen, hay giận dỗi, cáu gắt. Có thể đây chính là tính cách của anh mà trong 3 năm tìm hiểu mình đã không thể tìm ra.


Mình làm bất kỳ cái gì anh cũng không vừa lòng. Nói bất kỳ cái gì anh cũng nhăn nhó. Nguyên nhân có lẽ là vì mình với anh khăc tuổi, khắc mệnh và anh là người bị ảo tưởng sức mạnh. Anh cái gì cũng là nhất. Tự nhận mình trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, là Phật sống. Nếu nói cái gì anh mà sai thì anh cũng phải cãi là anh đúng. Riết rồi không ai muốn đôi co với anh


Mình cảm thấy mệt mõi vô cùng. Đụng chuyện gì mặt mày cũng sưng sỉa. Chỉ cần anh nói gì đó mà mình không nghe thì anh sẽ nhăn nhó hầm hầm và giận zỗi mấy ngày.


Có lúc mình tức quá muốn cho anh ta mấy nhát dao.


Có ai gặp trường hợp này như mình không?