Chào mn. Mình và ck năm nay 30 tuổi. Đã có 1 bé 5 tuổi. Cuộc sống gia đình rất êm đềm. Ck mình là ng chịu khó thương vk con. Sống rất giản dị, hiền lành và khéo léo. Mình rất sốc, khi ck thú nhận đã trót 1 lần với cave để giải quyết nhu cầu. Trong quá trình đó bao cao su lại bị tuột. Mình đã hỏi phải chăng mình sống chưa tốt hay ntn. Thì a bảo do hôm trước 2 vk ck đang  quan hệ t, mình bị mất hứng và không cho nữa , bỏ lửng ck 1 mình. Hôm sau đi uống rượu say quá, đầy không chịu được. Mới đi giải quyết nhu cầu. A thú nhận để mình phòng tránh. Giờ mình không biết phải làm sao, lo lắng nếu như ck bị bệnh thì mình lại phải nuôi con 1 mình. Hụt hẫng. Mình đã quen được ck chăm chút. Thiếu a không biết phải sống sao. Chuyện quan hệ vk ck mình ngày nào cũng quan hệ. Hoặc cách ngày  1 lần. Và là 1 ng ck ngoan ngoã. Mình không thể tin nổi. MN cho mình lời khuyên!