Buồn và bất lực các mẹ ah.


Hai vợ chồng mình lấy nhau đã được 10 năm rồi, suốt 10 năm sống với nhau hạnh phúc, kinh tế con cái có nếp có tẻ đầy đủ. NHưng từ khi có 2 vợ chồng mới chuyển đến ngay cạnh nhà mình, Chồng mình không hiểu từ bao giờ lại say nắng vợ người ta. Cô ấy không xinh nhưng cũng không sấu, nói chung là so với mình không hơn mình về mọi thứ, chỉ duy nhất là cô ấy nói chuyện hợp với chồng mình.


Tối nào cũng thấy họ hàn thuyên tâm sự cười cười nói nói, mọi thứ của cô ta trong mắt chồng mình đều tốt: từ cái xe cô ta mua , cái dầy của con cô ta, chồng mình cũng khen và nói là biết mua biết tiêu tiền..... còn bảo mình đi mua giống như vậy.


Chồng mình khen cô ta chịu khó dạy sớm lau nhà cửa sạch sẽ, còn nhà mình thì không sạch bằng nhà cô ta trong khi đó mỗi ngày mình lau nhà 2 lần mà anh vẫn coi là chưa sạch.


Mình mặc gì chồng không quan tâm nhưng cô ta mặc gì chồng lại quan tâm rồi ngang nhiên kể với mình...


Tất cả mọi thứ từ cái nhỏ nhất chồng mình đều để ý và khen cô ta.


Bằng giác quan của người phụ nữ mình khẳng định, chồng mình đã cảm nắng cô ta.


Bao nhiêu năm chung sống, bao nhiêu nỗ lực cố gắng nhưng mình vẫn không bằng cô vợ hàng xóm mới đến.


Giờ mình buồn quá không biết phải xử lý thế nào nhiều lúc nghĩ muốn xuôi mặc nó đến đâu thì đến, mong các bạn cho mình lời khuyên với.