Em chào cả nhà wtt, em là một mem cũ của wtt, nhưng vì lý do riêng, em xin tạo nick mới và muốn giãi bày chuyện gia đình, rất mong mọi người vào giúp đỡ, tư vấn dùm em.


Em năm nay 29, chồng em hơn em 11 tuổi. Chúng em có một bé gái được 3 tuổi. Chúng em quen nhau được 1 năm thì kết hôn. Cuộc sống của chúng em khá bình lặng do thời gian chúng em được ở gần nhau khá hiếm hoi. Chồng em là lính hải quân, thường đi biển biền biệt. Mỗi năm về với gia đình chỉ được vài ba lần nên những lần gia đình đoàn tụ, chúng em luôn cố gắng dành hết tình yêu thương cho con và cho nhau. Chồng em khá nghiêm nghị, ít nói, ít khi chia sẻ tình cảm hay nói lời yêu thương, bóng bẩy với em. Ngày quen nhau, anh ấy cũng kiệm lời nói những câu ngọt ngào mà các đôi yêu nhau vẫn thường dành cho nhau. Em đã rất yêu anh ấy, một phần ngưỡng mộ con người tài ba của anh ấy, một phần cũng muốn sẻ chia những thiệt thòi của anh ấy mà một người lính hải quân phải hy sinh cuộc sống riêng để làm nhiệm vụ cho đất nước.