Khi chồng phản bội


Chúng em lấy nhau đã được 17 năm, hiện giờ đã có hai mặt con, các con đều thong minh, học giỏi, gia đình cũng có của ăn của để, chồng em cũng có tý tài, giờ đang làm quản lý của công ty bất động sản, nhìn ngoài ai cũng tưởng gia đình em hạnh phúc, nhưng chồng em lại là một con người ham mê chơi gái, gái bao có, sinh viên có, gái massage có, đủ các loại gái trên đời, em đã biết từ lâu, nhưng chịu nhịn tới mức này thì cùng, con cái cũng đã lớn, giờ nó cũng biết chuyện, con bé kia chỉ là 1 đứa sinh viên hơn con trai đầu nhà em có 3 tuổi, vô cùng nhục nhã mọi ng ạ, cuối cùng ông ta cũng chỉ có một câu là vì anh không thể cưỡng lại được trước đàn bà, nên sau đó tôi ngấm ngầm tìm đủ cách giảm khoản ấy của chồng đi, vì các con nên tôi phải hành động như thế còn khong tôi đã bỏ từ lâu. Tôi cho lão ăn cao trăn hai tháng ròng, tôi trộn cao trăn vào thức ăn, trà cho uống, kết quả như người ta vẫn bảo, khoản ấy của lão giảm đi rất nhiều, trước về nhà lúc nào cũng hành hạ cơ thể tôi, tôi chán ghét bản thân ổng và thấy mình thật đáng thương, sau 1 tháng thấy ổng ít đòi hỏi lắm, vì khoản đó của ổng giảm đi, hôm nào cũng về nhà sớm hơn, nghĩ lại tôi nghĩ chắc là tính ấy của lão đã làm cho lãotrở nên như thế, tôi lại quyết định cho lão ăn tiếp tháng nữa, vì ít ra cũng chắc chắn 1 điều là lão không thể sinh được con cái nữa, chứ đi ra mà có con với ng khác nữa thì còn tội vạ hơn nữa………..mêt mỏi, giờ mọi việc đỡ hơn nên tôi cũng ohair gắng tiếp tục giành lại những j đã mất. go for it!