Nửa đêm lụi cụi dậy làm chanh đào mật ong, rồi quá giấc không ngủ được, lại thèm trút bớt đi gánh nặng trong lòng nên viết lên đây, hy vọng giải tỏa được đôi chút.


Chồng iu của em ạ, sắp đến lần sinh nhật lần thứ 4 của chồng tính từ ngày có vợ bên cạnh. Không biết chồng có cảm xúc gì. còn vợ thì nhiều tâm sự lắm. Chồng bảo chồng hiểu vợ 100%, vậy chắc chồng cũng biết bao nhiêu điều đang âm ỉ trong lòng vợ. Nhưng điều vợ quan tâm và quan trọng hơn là chồng có ý định làm nhẹ bớt chúng đi không?


Chắc là chồng cũng không vui khi vợ nói là sinh nhật chồng, vợ ko có bất cứ quỹ nào cho việc tụ tập anh em bạn bè ăn nhậu. Chắc chồng càng không vui khi vợ thỉnh thoảng lại bỏ vào ví chồng ít tiền hoặc đưa tiền cho chồng tiêu vặt. Chồng cũng ko thoải mái khi đi đâu xa vợ thích đi xe bus hơn là đi taxi. Nhưng chồng hiểu vợ cần làm vậy mà, phải không?


Vợ cũng không vui không thoải mái khi làm như vậy. Vợ càng không yên tâm khi cả nhà sống bằng lương của vợ, mà đùng một cái chồng có thể bảo vợ đưa hết cho bạn vay, dù rằng bạn hẹn mai trả. Và thực tế là mấy hôm sau mới trả được. Nói dại, trong vài ngày đấy mà vợ chồng con cái có ai lăn ra ốm cũng ko đào đâu ra tiền đi viện . Việc này làm vợ nhớ lại cũng có lần cả nhà còn 500k, chồng cũng mang đi góp tiệc ăn nhậu, mua cái niềm kiêu hãnh có tiền của chồng, còn 100k cho cả nhà xoay sở thêm 2 ngày chờ lương về.


Chồng bảo thích vợ lúc nào cũng vui vẻ. Uh, vợ cũng thích vậy lắm. nhưng cố được đến lúc nào hả chồng?


Hơn 4 năm, ngay từ khi cưới nhau, vợ vác bụng bầu vừa đi học buổi tối, vừa đi làm ban ngày. Còn chồng ở nhà chơi game, chờ đến giờ đi đón vợ. Không biết lúc đó chồng nghĩ gì, có lo cho tương lai đứa con sắp chào đời không?


Hồi đó vợ cũng khóc lên khóc xuống. Bộ gối mình mua từ hồi đó đẫm nước mắt của vợ, loang lổ hết, bây giờ vẫn dùng. Chồng đi làm được vài tháng thì nghỉ, vài tháng sau, sau khi vợ nước mắt ngắn dài, chồng đi làm rồi lại nghỉ, rồi đi làm, rồi nghỉ, rồi cứ loanh quanh đi làm tự do từ đó đến giờ.


Chồng bảo số chồng đen, đi làm cứ gặp xui xẻo. Uh, đúng là xui thật. Nhưng xui xẻo cũng là một thói quen, thất bại cũng là thói quen mà nếu không chịu thay đổi thói quen thì sẽ mãi xui xẻo thôi.


Giờ ở nhà, vui thì ra ngoài gặp anh em bạn bè, hoặc làm việc theo cách của chồng. Ko thì đi xem cờ, hoặc xem cờ online, xem đế chế. Người này đánh hay, người kia đánh dở. Uh, người ta chơi game còn có tiền, còn chồng xem chỉ mất tiền, mất thời gian, mà đánh mất luôn cả ý chí của mình.


Mà nếu chồng chỉ ở nhà như vậy thôi, có lẽ mình vẫn có thể thu xếp được. Đằng này, người ta bảo rảnh rỗi sinh nông nổi mà.


Mình có nhiều tiền để lô đề hả chồng?


Mình có nhiều tiền để cờ bạc không?


Năm đầu cưới nhau, nợ lặt vặt của chồng cũng vào tay vợ trả. Nợ chồng vay riêng của bố mẹ từ thời chưa cưới vợ vẫn còn, vợ đã phải gom góp trả đỡ, kể cả lúc đó bố mẹ vợ khốn đốn vì nợ nần, vợ vẫn chọn giúp bên nhà chồng trước để giải tỏa tâm lí cho bố mẹ. Vợ kể để làm gì? Kể công à? :)


Chồng biết rõ vợ làm mọi thứ là tự nguyện, chưa bao giờ vì vợ làm điều này điều kia mà bảo chồng phải thế này thế nọ.


Nhưng vợ không chịu được khi chồng đã ko đi kiếm tiền, mà còn phá hết công sức chắt chiu của vợ. Đã lô đề cờ bạc thua, lại còn về nhà cáu gắt với vợ con. Chồng bảo vợ Không chịu được thì biến. ừ, vợ cũng muốn biến đi lắm đây.



Đành buông xuôi vậy sao hả chồng?


Chồng bảo cho chồng thời gian. Là bao lâu nữa đây? Có khi nào chồng thử nhìn lại sức ì bên trong mình, xem nó nặng đến đâu chưa? Có lẽ có quả tạ nghìn cân bên trong đã kéo chồng xuống đấy.


Chồng tự hào biết nhiều, vợ bảo đi học, đọc sách, chồng bảo ngày xưa học hết rồi, đọc hết rồi. Vậy là cuộc sống của chồng thật ra đã dừng lại từ cái "ngày xưa" ấy của chồng. Giờ chồng chỉ đang lão hóa đi chứ không phải già đi. Vì già đi là còn tiếp nhận cuộc sống, còn tiếp tục học hỏi. Chồng thì từ chối học hỏi từ rất lâu rồi.


Có cá với vợ không?


Rõ ràng nhất là giờ bảo chồng làm cái gì mới, thì chồng sẽ bảo ngay là không biết làm, thay vì thử học hỏi, sai và tiến bộ. Chồng sợ cái mới cũng nhiều như sợ thất bại.


Vợ ko thể ép chồng đi làm nếu chồng ko muốn, vì nếu đã không muốn, chồng sẵn sàng chứng minh cho vợ thấy: đó, đã nói là không làm được, đã nói là số đen, đã nói là sẽ thất bại, đã nói là sẽ không xoay sở được mà.



"Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách"



Chồng của vợ ơi, nếu cứ chờ mọi thứ hoàn hảo, chờ mọi thứ sẵn sàng thì chắc lúc đó cả thế giới thành cám hết rồi. Hãy tìm cách xoay xở đi chồng, đừng ì ra như vậy nữa. Bây giờ mới đầu mùa thu, thời tiết đang rất dễ chịu. Đừng để đến mùa đông lạnh lẽo còn ngại bắt đầu hơn, lúc đó lại sang mùa xuân mưa dầm ẩm ướt, rồi đến mùa hè nắng nóng, rồi lại một mùa thu nữa mất thôi chồng ạ. Sắp sang tuổi 36 rồi, thời gian không chờ được nữa.



Hai đứa con ngày càng lớn, nhu cầu ngày càng nhiều. Bàn tay vợ bé nhỏ không lo nổi cho cả nhà mình nữa đâu.



Vợ và các con yêu bố nhiều lắm.