Lúc yêu nhau, anh cũng nói anh đam mê bida, không thể bỏ được, em cũng không quan tâm gì mấy chuyện đó, cứ nghĩ a thích thì chơi, trò chơi lành mạnh mà. Nhưng khi cưới nhau về, cũng vì bida mà vợ chồng mặc lớn, mặc nhỏ với nhau liên miên. Lúc thì em nhỏ nhẹ thủ thỉ, giờ thì xem bực quá không thèm nói tới, muốn làm gì làm. Nhiều lúc e nghĩ hay mình li dị cho xong, khỏi ai phiền hà, quấy rối nhau chi. Giờ em đang bụng mang dạ chửa mà anh cũng chẳng có chút gì hạn chế chơi bida mà ngược lại. Anh chơi 1 ngày trung bình 7,8 tiếng. Tới nửa khuya mới về. Các mẹ ơi, có ai cũng trong tình cảnh này với em không. Cho e vài lời khuyên với. Em cảm thấy bế tắt lắm. Đã nhiều lần em muốn đi ra khỏi nhà, đi thật xa a, để anh tự do muốn làm gì làm...