Tôi và chồng cưới nhau đc hơn 1 năm, hiện tại tôi đang mang thai tháng thứ 9. Cuộc sống vc tôi từ ngày cuoi cũng có đôi khi xích mích cãi cọ...nhung roi cũng qua, chồng tôi có tật a hay đi nhậu về khuya khoá điện thoại, mà tôi nói hoài anh chỉ nghe đc 2,3 bữa rồi cũng đâu vào đấy ( chờ lúc a ta tỉnh toi moi noi)! Ngày mới cuoi toi còn nói giờ mỗi lần đi nhậu về tôi đều im lặng vì có lần a di nhậu về đã đánh tôi mac du hom do toi ko he noi j den a ta khi do toi mang thai 5 tháng, a đã xin lỗi tôi khi tỉnh ruoi, tôi đã tha thứ và cho qua. Nhưng mới tối hôm qua, anh cũng đi nhậu tới gần 3 giờ sáng mới về và tất nhiên a ta khoá máy tôi ko thể liên lạc đc, tôi lo lắng ko thể ngủ đc vì bình thuong anh di nhieu lam 11h la ve, a ta vua về đến nhà tôi có hỏi sao di khuya ve tre nhu vay a ko bao e de e yen tam, da vay con khoa may, em ko ngu đc vi lo lang cho anh. Thế là anh ta nói " la anh ta có di toi sang cung la chuyên cua anh ta, chuyên binh thuong, ko lien quan gì den toi, nói tôi ở nhà chỉ có việc ngủ thôi mà cũng lắm chuyện, nói tôi là loại người ko biết gì hết" tôi ức quá bỏ ra ngoài sân thế là anh ta nói " một khi e buoc ra khỏi cái nhà này thì e dung mong quay ve nua" và anh ta khoá cửa nhốt tôi ở ngoài hien nhà, mặc cho tôi gọi cửa anh ta cứ thế di ngủ, đến sáng sớm tôi gọi cửa anh ta dậy mở cửa, tôi nghĩ do tối qua a ta say nên mới hành động như vậy, nhưng khi anh ta mở cửa anh ta nói" mày làm cái gì mà gọi cửa ầm lên vậy, mày đi đâu nguyên tối hôm qua, giờ sáng rồi mày đi đâu thì đi đi" trong khi do toi chịu lạnh, chiu muỗi can nguyên đem voi cai thai 9 thang, tôi còn nghĩ khi a ta tỉnh sẽ biết lỗi mà im ai ngờ đâu anh ta nói ra những lời cay nghiệt đó với tôi. Tôi đã nói với an ta " anh la thằng đàn ông vô sỉ, nguoi vô tình , bạc nghĩa, ko có tính người, vợ con anh mà anh đối xử bạc quá", anh ta nói" tao ko muốn ở với mày nữa, mày tránh xa tao ra" rồi anh ta bỏ đi. Tôi như trời giáng khuỵ ngã, anh chị e chồng rất thuong toi da khuyen toi hay binh tinh, tam thoi lên nhà ba mẹ chồng ở đỡ cho đen ngay sanh no roi tinh tiep( nhà ba me chong toi ở chung một mảnh đất) nhung gio toi that su ko muốn nhin thay mat cua anh ta nua, nêu toi o nha ba ma me chong thi hang ngay toi se phai gặp mat a ta. Còn ve nha me de thì toi so ba me lo lang cho toi, toi ko dam ve. Còn ra ngoai ở thì chỉ có 1 thân 1 mình sắp tới ngày sinh nở...tôi ko biet phai lam sao nua! Hay giúp toi voi!