Chào mọi người !!!!! Mình đang rất buồn, nhưng thực sự thì chẳng biết tâm sự với ai. Giờ chỉ muốn viết cho nhẹ lòng, ai rảnh thì cho mình 1 lời khuyên nhé, mình làm thế có đúng ko? Chẳng là, mình và chồng mới lấy nhau được 7 tháng, hiện mình đang có bầu được 5 tháng rồi. zậy mà 2 đứa vẫn còn con nít lắm. Hồi yêu nhau thì hùng hồn lắm, zậy mà lấy nhau sao cứ cãi nhau riết. Có chuyện là, hồi yêu nhau ông chồng nhà mình sắm cái máy ảnh, thế rồi mỗi lần họp lớp gì gì đó, là lại mang ra chụp mấy cô nàng trong lớp. Rồi cái gì mà nghệ thuật, chụp lén mới tự nhiên, thế là anh ta cứ canh me ngắm nghía người ta, chụp riết. Chụp xong về up lên facebook, khen đẹp, đáng yêu tùm lum. Hồi đó mình ghen ghê lắm, rồi cũng cãi nhau, rồi cũng xin lỗi, cũng làm lành. Zậy mà bây giờ, khi lấy nhau rồi, cái tính đó lại không bỏ. Hôm nay đi đám cưới nhỏ bạn về, trong máy ảnh cũng toàn là ảnh của các cô gái. Lại còn có cả người yêu cũ nữa cơ, chụp trực diện có, chụp lén cũng có. Không biết có ông chồng nào giống thế này nữa không? Cũng không biết mình ghen thế đúng hay sai. Chỉ thấy buồn ghê gớm mọi người ah.