Chuyện rõ là chán, đọc rất nhiều, cũng hiểu phải làm gì nhưng sao lòng vẫn cứ bâng khuâng. Haizz, căn bản chồng mình vẫn yêu vợ và rất rất yêu con, nhưng chẳng hiểu sao như anh ta bị bùa mê thuốc lú nên mặc dù biết chẳng tốt đẹp gì anh ta vẫn không bỏ được người kia, ngừoi T3 cũng có con với chồng mình nữa. Anh ta đã từng quỳ xuống xin cho anh ta bù đắp thiệt thòi của mình bằng cách cho NT3 và con của họ về nhà mình cùng chung sống, con mụ già kia cũng đến gặp mình xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của vợ chồng mình và hứa nếu được về sẽ hầu hạ mình, mình không phải làm gì hết, họ cũng bắt con của họ (đứa bé mới 2 tuổi) gọi mình là mẹ. Hic


Chắc có người sẽ bảo họ về có mưu đồ chiếm đoạt hay gì gì tài sản, nhưng nhà là của 2 vợ chồng, ngoài ra chẳng có gì hơn nữa.