Mình lập nick mới vì chuyện này khá tế nhị.


Mình và anh ấy kết hôn được 3 năm. Trước khi cưới nhau cũng đã xác định là không có con vì những lý do cá nhân trong sức khỏe của mình. Nhưng việc đó không gây ảnh hưởng nhiều và hai vợ chồng vẫn hạnh phúc.


Chồng mình từng là du học sinh ở Đức, học và làm việc bên đó hơn 10 năm, sau đó về Việt Nam mới quen biết mình vì mình cũng làm việc cho một công ty của Đức. Mình chỉ biết qua nhiều bạn bè anh ấy kể thì lúc ở bên Đức, anh ấy từng có mối quan hệ tình cảm rất sâu đậm với cô gái da trắng ở bên đó, kéo dài được 7 năm thì chia tay. Trong lúc tìm hiểu và yêu nhau, dù rằng mình biết đối với anh ấy hình ảnh của cô gái này vẫn còn rất sâu đậm, nhưng vì tôn trọng quá khứ của nhau và anh ấy cũng ko làm gì có lỗi với mình nên em cũng không để chuyện này ảnh hưởng nhiều.


1 tháng trước, trong một lần đi công tác ở Đức anh ấy đã gặp lại cô người yêu cũ, và biết được cô ấy đã có thai được 7 tháng và bị bạn trai ruồng bỏ. Cô ấy có ý định sinh xong đứa bé sẽ đem trao cho cô nhi viện. Chồng mình đã động lòng và kể lại cho mình nghe, ngỏ ý muốn nhận nuôi đứa bé, và người yêu cũ của chồng cũng đã đồng ý.


Cảm xúc của mình khi nghe điều đó rất là hỗn loạn.


Mình không thể phủ nhận hành động trọng tình nghĩa của chồng, nhưng cũng thể bảo là những cảm xúc khó chịu trong bản năng của một người phụ nữ là không tồn tại vào lúc này.


Mình im lặng với anh ấy cũng được 2 tuần. Không phải vì giận, mà vì không biết nên nói gì và làm gì.


Mình cũng chưa hình dung được nhận nuôi một đứa trẻ da trắng trong một gia đình cả cha lẫn mẹ đều là người châu Á sẽ như thế nào. Tương lai mình và chồng cũng sẽ chuyển công tác đến Đức sinh sống và làm việc. Liệu đứa trẻ này có vô tình tạo nên một sự liên hệ và hàn gắn nào cho chồng mình và người yêu cũ không.


Các mẹ nào đi ngang đọc được topic này xin hãy cho em vài lời khuyên.