Xin chào các mẹ. Mình năm nay 32 tuổi để các mẹ tiện xưng hô. Hôm nay mình phát hiện ra một sự thật về chồng mình mà mình đã nghi ngờ từ lâu. Chồng mình có quan hệ với một em nhân viên cùng công ty và giờ cô gái đó thông báo cho anh ý là đã có bầu 5 tuần. Chồng tớ đã thú nhận và nói ra sự thật. Ban đầu mình chi nghi ngờ vi cô đó rất hay gọi cho chồng tớ và nhắn tin, nhưng chồng tớ cũng rất tế nhị giấu tớ. Tớ cũng có nói đùa chồng tớ nhưng đến giờ tớ không thể tin đó là sự thật. Tớ phát hiện là do tớ đọc trộm tin nhắn trên yahoo của chồng lúc tối nay. Chồng tớ là người thật thà nên khi tớ tra hỏi thi anh ấy nói ra sự thật là quan hệ với cô ta nửa năm nay và từ đợt sau Tết đã nói với cô gái kia nên chấm dứt mọi chuyện. Nhưng có thể cô gái kia rất yêu chồng tớ nên tự nguyện, mồi chài để dẫn đến hậu quả cô ta có bầu 5 tuần rồi. Theo như chồng tớ nói thì cô ta tình nguyện như vậy.Tớ quên nói là cô ta chưa có chồng con. Chồng tớ là người thật thà, hiền làm và vẫn yêu vợ con. Anh y nói sẽ có trách nhiệm với cô kia.Tớ thương chồng lắm nên bây giờ không biết nên làm gì. Tớ không dám trách móc nhiều vì tớ nghĩ cô gái đó mới là người mồi chài chồng tớ. Chồng tớ cũng không chắc lắm cái thai đó là của chồng tớ nhưng tớ linh cảm là của chồng tớ 90% rồi.


Hiện giờ tớ cũng không muốn bàn cãi tại sao lai thế này thế kia vi dù thế nào sự việc cũng xảy ra rồi. Điều quan trọng là chồng mình tỉnh ngộ. Đêm nay tớ không tài nào chợp mắt được, tớ muốn có người tâm sự và chia sẻ. Tớ muốn các ông bố bà mẹ trên diễn đàn này hãy cho tớ lời khuyên nên làm thế nào. Tớ biết là tớ sẽ phải gặp cô kia để nói chuyện chứ tớ không thể để yên được. Chồng tớ rất muốn tớ gặp cô ý và nói chuyện chân thành. Tớ có thể tâm sự trên diễn đàn này nhưng tớ biết tớ không nên hé lộ chuyện này với bất cứ ai vì điều này không có lợi tí nào cả. Mong các mẹ cho tớ lời khuyên chân thành. Tớ cám ơn nhiều lắm.