các mẹ ạ, thực sự là em bức xúc quá, vợ chồng e thì đc cái là cũng có của ăn của để, chồng e đc cái hiền lành và đặc biệt rất tốt với bạn bè, tốt tới độ e phát điên lên, chồng e nhiều bạn thân, mà hễ cứ đứa nào mở miệng ra vay 10-20tr là cho vay ngay k lưỡng lự, xong rồi có ng trả có ng k. hôm rồi trc hôm cưới anh bạn, ông ý huếnh lên mời cả họ nhà thg bạn đi hát hết gàn 3tr, xong rồi đi ăn cưới lại tay không ....


mà tính ông này lúc nào cũng phải tỏ ra với bạn bè là mình có tiền cơ, thích là bao tất anh em luôn. em phát rồ mất thôi các chị ạ. mình thì tính toán bỉm sữa cho con, mua gì vài trăm ngàn cũng phải tính toán, thế mà ông này sĩ diện với bạn bè lắm, 1 phát tiêu vài triệu k tiếc tay.


quan điểm của em là mình k ky bo nhưng phải giúp người đúng lúc đúng chỗ, bạn bè mình có khó khăn mình giúp 5-10tr k có vđề gì, chứ bỏ 5-10tr để bao ăn bao chơi thì e k thể chấp nhận đc .... e bức xúc quá nên ngủ riêng từ hnay .... các mẹ cho e lời khuyên với