Thật buồn các mẹ ạ. Chung sống với nhau có hai mặt con rồi. Mỗi khi đốc chứng cãi vã là chồng tôi lại lôi chuyện bố mẹ tôi đã ly hôn ra để mạt sát vợ. Chuyện này anh ta biết và chấp nhận khi tìm hiểu và xin cưới tôi nhé chứ không có chuyện giấu giếm che đậy đâu. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh như tôi không? Có những lúc cãi nhau đỉnh điểm tôi muốn ly di quách đi cho rảnh. Nói qua để các mẹ hiểu là tôi rất chăm và chiều chồng theo kiểu mẫu "chồng chúa vợ tôi" mà vẫn không làm anh ta hài lòng. Anh ta vẫn luôn luôn chê trách, phàn nàn này nọ nếu không hợp ý mình. Lắm khi tôi muốn buông suôi lắm rồi, nhưng nghĩ đến hai đứa con đang tuổi lớn tôi lại chùn bước. Tôi lo cho con gái mình sau này lớn lên nó gặp và lấy phải người chồng như bố nó thì cũng suốt ngày nó cũng bị miệt thị giống mình bây giờ.


Bao nhiêu năm chung sống càng ngày tôi càng nhận thấy anh ta là con người vô cùng ích kỷ và có bệnh hay ghen tuông bừa bãi. Tôi khẳng định mình là người chính chuyên lấy ngay từ mối tình đầu. Cuộc sống cứ ghen tuông, cấm đoán. Không giao du bạn bè cho đến khi con cái cứng cáp mình đi làm thì anh ta nghi kỵ mình trai gái ở cơ quan. Mình đi tập thể dục (vì mình bị bệnh khớp bác sĩ khuyên nên vận động) ở quanh vườn hoa nơi mình sống cũng bị cấm đoán. Mình muốn thay đổi kiểu tóc cũng bị mắng chửi thậm tệ. Mình đi làm về muộn cũng bị anh ta lồng lộn tra hỏi mắng chửi...Ah quên nói với các mẹ là tôi còn sống cùng mẹ chồng nữa các mẹ ạ và bà rất bênh con trai bà. Các mẹ có biêt nhứng lúc anh ta chửi bới như vậy bà nói gì không? bà bảo với tôi "thôi nó đã không thích như vậy thì mày thôi đi cho nhà nó yên" cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác cái gì mà chồng tôi ko thích hay ko hài lòng là tôi cũng ko được làm theo ý mình muốn. Mặc dù việc đó vô hại. Tôi sống và quan hệ xã hội rất chừng mực và dè dặt cũng vì chỉ sợ chồng mình lên cơn ghen thì mất mặt lắm. Nhiều khi đi liên hoan hay hội hợp ở cơ quan về cũng có chuyện.....Sống cứ phải lựa theo anh ta mệt mỏi vô cùng. Anh ta có thể đi đâu làm gì thoải mái ngày hay đêm không ai được ý kiến ấy vậy mà với tôi thì lại khác. Tôi rất rất stress các mẹ ạ