Chuyện vợ chồng và người thứ ba ngày nay không còn xa lạ gì nữa, nhưng em nghe đứa cháu kể chuyện nó bỗng nhiên bị cho là “người thứ 3” thì em điên lắm các mẹ ạ!


Cháu em là đứa thích hướng ngoại, vì cũng sắp qua nước ngoài định cư nên em thấy nó hay lên mạng kết bạn với Tây. Cách đây 2 tuần nó gặp 1 anh người Việt Nam trên 1 cái app kết bạn, nói chuyện rồi xin sđt add zalo. Lúc đầu nói chuyện thì cũng hỏi han, tìm hiểu ở đâu, công việc, gia đình... Bạn nam ấy bảo là đang ở nhà thuê cùng bố mẹ, cũng ở gần cơ quan của con bé làm việc, nhưng hỏi cụ thể chỗ nào thì bạn nam không nói. Sau vài ba ngày nói chuyện qua Zalo thì bạn nam bảo yêu con bé, cảm thấy nói chuyện rất hợp nhau, như là thân quen lâu lắm rồi! Nhưng con bé cũng trả lời thẳng là mới nói chuyện vài ngày, chưa gặp nhau nữa thì sao yêu được. Cảm thấy có gì đó bất thường ở người nam này, nên con bé không nói chuyện nữa, còn bạn nam thì cứ liên tục nhắn tin, gọi điện....đến nỗi con bé sợ quá chặn số, khoá máy....Hai người chỉ nói chuyện với nhau tầm 4,5 ngày thôi các mẹ ạ! Rồi một hôm con bé lướt mạng, vô tình thấy được một người để avata là hình bạn nam ấy mặc đồ chú rể, chụp với cổng hoa luôn ạ! Con bé vào hỏi chuyện thì người bạn bảo là “thằng đấy mới cưới vợ lúc tháng 8/2018”! Thế là con bé gửi tấm ảnh ấy qua tin nhắn cho bạn nam, nó mới chịu im là không nt, gọi điện làm phiền nữa. Mới im được ít ngày, thì đến hôm 8/3, vợ bạn nam ấy lại nhắn tin chửi con bé là làm phiền chồng nó!!!! Con bé block sđt, con vợ còn gửi kết bạn qua Zalo!


Các mẹ xem ảnh tin nhắn sẽ rõ ạ!


Lần đầu tiên em gặp phải thằng chồng và con vợ không bình thường này!!!


Em post lên để các chị em mà có gặp phải thằng này vào đòi làm quen thì tránh xa ra ạ!webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Em thật không hiểu nổi suy nghĩ của 2 vc nhà chúng!!!