Chồng mình không quan tâm đến gia đình nhà vợ, lấy nhau 5 năm nay mặc dù mình đã quan tâm đến GD nhà chồng, giỗ chạp hay tết nhất đều tham gia rất đầy đủ. Ngày mới cưới còn hay rủ chồng về quê chồng chơi. Tuy nhiên chồng thì ngược lại mặc dù mình đã tâm sự, vận động, nhưng không thu được kết quả gì.Nên dần dà mình cũng thấy hụt hẫng và cũng không còn hứng thú với gia đình chồng nữa. Nếu có kể chuyện về người nhà thì anh ấy ậm ừ cho qua, giỗ chap, đãm cưới đều ko có mặt. 1 năm thì thăm BMV chắc được 1 ngày rồi lại vội vã trở về.


Có lần mình chia sẻ rằng nếu anh như vậy thì sau này việc bên nhà chồng em cũng sẽ không tham gia nữa, thế là 1 trận cãi vã nổ ra chỉ để xúc phạm nhau rằng mình là người không hiểu chuyện, không biết cư xử? Sang tuần sau có đám cưới cách nhà 20km, có lẽ em lại 1 mình 1 ngựa để đi thôi. BMC thì ck lo rất chu đáo, không thiếu thứ gì, nhưng BMV thì Vk có tự mua gì thì anh cũng tỏ ra ko quan tâm, không thích. Em phải làm sao với trường hợp như thế này.