chồng em, 31 tuổi, có bằng kế toán nhưng chẳng làm ở đâu đc quá 2 tháng, có 1 lần làm ktoan cho 1 cty, nó yêu cầu nộp bằng gốc, thế mà cũng nộp, đến giờ chưa lấy đc về thì lại bảo lên trường báo mất, chịu luôn. Giờ làm thủ kho cho 1 cty, tháng đc 2tr5, ko tiêu gì, đưa hết cho vợ, tranh thủ đi chở hàng thêm để lấy tiền mua xăng, tháng nào ko chở đc tí nào thì lại bảo vợ đưa tiền mua xăng. giờ em bảo ông ý đi kiếm việc gì nhiều tiền hơn để làm thì ko ý cứ chần chừ. ông ý bảo là sợ sang chỗ mới ko làm đc thì lại mất luôn việc cũ, mình chưa thấy ai nhát thế. con thì còn nhỏ, bao nhiêu thứ phải chi tiêu mà chồng cứ thế này thì lấy tiền đâu ra.hic.