Chồng em là người rất gia trưởng và độc đoán. Lấy nhau được 3 năm, 3 cái Tết mà chồng em mới về Tết ngoại được năm đầu tiên vài tiếng đồng hồ để đi chúc Tết. Năm t2 vịn cớ con nhỏ được 20 ngày không về. Năm nay con em đã hơn 1 tuổi thì cấm không cho 2 mẹ con về ngoại ăn Tết. Trong khi đó mẹ con em vẫn phải về quê chồng ở Thái Bình ăn Tết từ 29 đến mồng 4 Tết. Sau đó em xin phép sang ngoại mấy ngày vì đằng nào đường về quê nội có đi qua quê ngoại. Chồng em nhất đink không đồng ý, bảo kiểu gì cũng không rồi còn cục lên bảo Cô về thì về còn con thì không về, không tha lôi nó đi nhiều lại ốm, rồi Cô đã đi lấy chồng thì phải theo chồng không có gốc gác với Tết nhất nhà ngoại gì cả...... Điên lắm, em khóc um tỏi lên vì quá ức chế. Lắm lúc thấy cuộc sống như bế tắc.... Em phải làm gì đây?