sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp mình đã lập gđ ngay sau đó và ở nhà dài hạn cho đến nay chưa đi làm ở đâu cả . Giờ đã 8 năm trôi qua rồi mình mới 30 tuổi đã có 2 nhóc , 1 bé 6t năm nay đi học lớp 1 , 1 bé gần 3 tuổi cả 2 hiện đều đang đi mẫu giáo. Bây giờ mình tạm qua đi cái thời vất vả vì bột cháo sữa con ốm con đau ... C/s gđ mình không giàu có lắm nhưng chồng mình cũng là người tháo vát ,thương yêu vợ con , lương thưởng về nhà đưa hết cho vợ chi tiêu quản lý...nói chung nhã mình về kinh tế cũng không phải thiếu thốn thứ gì cả ...Nhiều lần mình cũng muốn đi làm nhưng ông xã lấy lý do bằng cấp , con nhỏ, sức khỏe của mình yếu nên không cho đi.


Cách đây vài tháng ông xã đã xin cho mình vào làm kế toán nội bộ một công ty tư nhân cách nhà vài bước chân , công việc khá nhàn chẳng có gì ngoài việc ghi chép và báo cáo thu chi nội bộ . lương 2.5tr có đóng bảo hiểm .


Hiện giờ mình muốn đi học liên thông lấy bằng đại học nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của chồng,anh ấy đưa ra lý do sau :


- Em đi học lấy bằng cũng chỉ để kiếm tiền.., cái này để anh lo em không phải lo - " đàn ông xây nhà , đàn bà xây tổ ấm ".


- Bằng đại học bây giờ nhan nhản nhưng vẫn đầy người thất nghiệp , -chưa chắc có bằng đại học mới có được công việc tốt, xã hội bây giờ nó khác rồi lâu rồi..


- Con sắp vào lớp 1 rồi , anh cần em chăm con học tốt..


............


Mình cũng rất băn khoăn , mình chỉ nghĩ đơn giản là mình cần phải có bằng cấp để sau này nếu có điều kiện và có cơ hội mình sẽ xin vào 1 chỗ làm ổn định và có tương lai ...


Mình và anh xã đang căng lắm , các mẹ cho mình lời khuyên có nên đi học hay không ? gấp gấp vì vài hôm nữa là hết hạn nộp hồ sơ rồi !!! cám ơn trước