Chồng em ích kỷ lắm. Chỉ muốn em tập trung lo cho nhà chồng thôi. Em có 2 đứa em gái vẫn còn đang học điều kiện thiếu thốn trong khi đó mình thì có lương khá nên vẫn chu cấp giúp đỡ các em tiền thuê nhà thi thoảng cho các em tiền mua đồ. Lão chồng mình biết được không thông cảm mà la ầm lên còn bảo là Tôi ghét nhất ai làm việc khuất tất sau lưng rồi sau đó chiến tranh lạnh với em và ko thèm nói chuyện. Trong khi đó em hắn lấy chồng thì bố mẹ chồng và chồng lo từ a-z, lấy chồng rồi mà vẫn mua cho từ quả trứng gà mang sang, có gì ăn ngon lại gọi sang ăn hoặc sang lấy thức ăn về. Em thấy chán vì em thương các em của em lắm. Nhà em gia cảnh khó khăn từ nhỏ nên khi em có kinh tế khá em ko muốn các em của mình phải khổ.