Hôm nay vc mình có chút xích mích nhỏ rồi sau đó là hắn chửi tao mày đ... đủ kiểu rồi hắn bỏ đi ( chửi bậy là sở trường mỗi lần cãi nhau và đây là lần đầu tiên mình gọi chồng như thế vì sự kinh tởm) .Khi đi mang theo hơn 5tr ( hôm qua đã mang theo 1tr đi ăn chơi ở quán karaoke hết rồi). A mình đi tìm và thấy ở trong quán hôm qua, đang nhiệt tình "nút lưỡi" con cave trong quán. Thấy anh mình hắn vẫn tiếp tục và còn giới thiệu với con đó a mình, còn nói a cứ chọn gái thoải mái e bao.A trai mình ko làm gì vì biết máu điên của hắn rồi.A về và bảo ko thể ngờ chồng e tởm đến vậy,a là đàn ông a còn thấy tởm, a thấy thương em.A nói đàn ông chơi gái có nhiều và bt nhưng hành động tục tĩu như vậy thản nhiên trước mặt anh vợ như vậy mà làm được thì quá kinh tởm. Hắn cũng từng cặp 1 con cave và bị mình phát hiện và đã tha thứ ( mình không nói quá vì tất cả đều đi làm gái cả). Loại này nên làm gì???????