Nhờ các mẹ chia sẻ giùm em với. Em lập gđ và ở ngoại 4 năm rùi, ông bà lo cho cháu từ A đến Z, ông bà nội ko phải bận tâm chuyện j về cháu cả. Chồng mình đi làm xa nhà, thỉnh thoảng mới về nhưng lúc nào anh ta cũng quan tâm bên nội hơn ngoại, về nội thì việc gì anh ta cũng làm cả từ việc nhỏ đến lớn nhưng ở ngoại thì ai nói mới làm, chủ yếu ngồi xem phim. Mẹ mình thì cũng khó tính, hay nói, nói nhiều khi ko suy nghĩ nhưng anh chồng thì lại hay chấp, để ý từng câu nói, việc làm của bà. Mẹ mình có j ko vừa ý là bà nói thẳng ra hoặc chửi con rể luôn vì thế chồng mình có ác cảm với bà nhiều lắm. có lúc lại nói là sẽ ghi sổ thù. Chồng mình nói vậy chứ ko dám làm j đâu vì ông bà cũng có lương hưu ko cần phải nhờ vả đến ng khác. Nhưng mình ngại ở đây là va chạm nhiều sẽ mất tình cảm. Lúc sáng tự nhiên chồng buột miệng nói "sau này con lớn lên sẽ dạy con ko tôn trọng bà vì bà ko tôn trog anh ấy", mình cũng ko hiểu trong đầu chog nghĩ gì nữa. Gia đình mình cũng chuẩn bị ra ở riêng nhưng mình ko muốn chồng có suy nghĩ tiêu cực, cái nhìn ko tốt về gđ bên ngoại. Bên nội thì anh ấy lúc nào cũng quan tâm, tôn trọng và mua sắm cho ông bà nhưng bên ngoại thì tính toán, soi mói và hay nói xấu. Nhờ các mẹ tư vấn giùm:-$:-$