Mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ mãi vì vấn đề này. Chuyện là chồng mình đi làm nhân viên kinh doanh, trong nhóm có vài 3 em gái nữa. Nhưng trong đó có 1 em gái chưa chồng hay tỏ ra khá thân thiết với chồng mình. Mình đã nói rõ quan điểm với chồng rằng không thích anh đã có gia đình mà vẫn thân thiết với đồng nghiệp nữ. Mình không muốn anh chở em gái đó đi gặp khách hàng chút nào. Nhưng rồi mình phát hiện chồng mình vẫn lên cty thì thoảng đi gặp khách hàng để trao đổi công việc vẫn chở bạn nữ đó. Mình hỏi vì sao k đi 1 xe thì chồng mình bảo đi 1 lúc nên tiện đi chung 1 xe thôi, tháng 1 -2 lần mới phải đi cùng bé đó chứ k có gì. Mọi người thấy chuyện chồng chở em gái đồng nghiệp đi gặp khách hàng như vậy có chấp nhận được không ạ? Có phải tại mình suy nghĩ nhiều quá, sợ bị cắm sừng không? 


Chồng mình đi làm vẫn đưa hết tiền lương cho vợ, 1 tháng chỉ đi ăn uống với mọi người trên cty 1 -2 lân nhưng đều về sớm. Mọi người cho mình lời khuyên với?