Chào các mẹ, có mẹ nào có chồng giống chồng mình không? hu hu hu


Mình thật bực khi chồng mình có thể ngồi chơi game suốt thui ah. Sáng đi làm cũng phải vào game 1 lúc, chiều đi làm về là lại vội vàng mở máy vào game, đến giờ ăn cơm vợ gọi cũng phải chơi cho nốt hiệp game, may mà mình ăn cùng chị gái nên đỡ chán..., rồi lúc sau chồng lại cầm loa vừa ăn vừa chơi, cứ vậy ngồi chơi cho tới 10h (22h tối) mình hò hét thì mới đi ngủ, không ah...còn ngồi nữa...chơi ko biết chán là gì...mình không hiểu sao lại ham thế ko biết. Mình cáu quá rồi...cho mình ít lời khuyên để giảm căng thẳng với....hix