Em sắp sinh con rồi mà thấy chán quá các chị ơi!


Cưới xong là e có bầu, từ lúc ấy em ở nhà ko đi làm. Chỉ có mình chồng e đi làm nuôi e và MC( MC vẫn khỏe mạnh nh k làm gì lâu rồi chỉ ở nhà thôi). E và MC k hợp nhau, bằng mặt nhưng k bằng lòng. Có chuyện gì nhắc nhở bình thường, chuyện bé như con kiến bà cũng k bao giờ nói gì với e mà toàn đợi chồng e đi làm về nói( nhưng ngụ ý là nói e). hàng tháng VC e cho bà 500N tiêu vặt, bà k tiêu cất đi để cho anh trai chồng em( sống trong Gialai), bà tiêu vặt, hết vài đồng cũng hỏi em. E nhờ bà đi chợ đưa bà 50N bà mua chỉ hết khoảng 30N, e có bầu mà nhiều lúc cũng phải ăn kham khổ vì lối tiết kiệm của bà. 2 VC e vẫn đang khó khăn về mặt tài chính, nợ nần rất nhiều, em lại sắp sinh con. Vậy mà bà không biết tiết kiệm lại còn bòn rút để cho người khác. E giận lắm. Bảo chồng thì chồng toàn cáu gắt với em bảo em ích kỷ, ki bo. Rồi toàn đổ lỗi cho e là tại em k khéo. E thanh minh thì k nghe và lại chửi e là câm mẹ mồm đi, k nghe. Me mới luôn luôn đúng.


Mới cưới về được 2 ngày bà bảo em là 2 đứa không hợp tuổi, rồi lôi chuyện của vc người anh trai ra để làm VD, k hợp tuổi làm ăn k tốt, khó khăn chuyện con cái, hay ốm đau...và chốt lại 1 câu " k hợp bảo rồi còn cố tình lấy thì đi mà chịu. Rồi, còn mẹ đấy chúng mày cứ ngẫm mà xem".


E nói với chồng thì anh ấy chẳng phản ứng gì.


Hqua anh ấy lấy lương, đinh cất riêng tạm 3triệu để e đi đẻ, e nhìn thấy thì đưa e bảo cất đi, xong lại bảo đưa bà giữ. E k đưa bà ngay mà giữ trong tủ, A nhìn thấy gắt lên với e bảo đưa bà ngay, e k hiểu bảo e giữ cũng đc, e k tiêu gì. Thì anh ta nói là em ngu, rồi cố chấp. E k nói gì, a ta lại nói là thật vô phúc khi lấy cô ( câu này anh ta nói 3 lần rồi). khi cưới chồng em đã xây nhà (4tầng) nhưng đến giờ vẫn còn nợ. A ta coi e là kẻ ăn bám, e sắp sinh rồi chả lẻ lại bỏ nhau cho khỏi bị khinh thường???