Hai vợ chồng em vừa giận nhau, chồng em nổi tiếng là giận dai, kể cả khi anh ý sai. Mọi việc trong nhà anh ý đều muốn quyết định, em mà có ý kiến là anh ý bảo việc này để anh lo, em chỉ cần nghe và làm theo. Em nói lại là mọi việc hai vợ chồng cùng phải quyết định, thì anh bảo là: "thế cô là chồng hay tôi là chồng" rồi dỗi em luôn.


Mấy ngày nay không khí nhà em căng thẳng quá, chồng về nhà không chịu ăn cơm chung, không nói chuyện. Mà nhà có mỗi hai vợ chồng, em thì đang bầu bí, em khóc sưng cả mắt thì anh ý bảo em là đừng nghĩ bầu bí mà thích làm gì thì làm rồi đi luôn mấy ngày cuối tuần.


Em chán quá! Khóc nhiều sợ ảnh hưởng đến con nên em không dám khóc nữa, nhưng em mệt mỏi quá!