Tôi và chồng quen nhau và lấy nhau khi cả hai đang sinh sống và làm việc ở thành phố. Nhà chồng tôi ở tỉnh và khi kết hôn hai vợ chồng đã bàn bạc và đồng ý với nhau sẽ cùng ở lại thành phố sinh sống. Hiện tại, vợ chồng tôi đã có nhà ở và công việc ổn định, có một đứa con. Bố mẹ chồng tôi cũng nói là sau này nếu cần nhờ cậy sẽ ra thành phố sống cùng con cháu. Cách đây mấy tháng mẹ chồng tôi mất, còn lại một mình bố chồng nên chồng tôi muốn bỏ về quê sống để tiện chăm sóc và lo chuyện hương khói. Tôi đồng ý với chồng để chồng về quê một thời gian, tôi ở lại đây vẫn lo công việc và con cái chu toàn, rồi sau này sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng đột nhiên chồng tôi thay đổi ý định muốn ép tôi về quê sinh sống. Tôi ở đây đang có công việc tốt, ổn định, lại ở gần bố mẹ, người thân được giúp đỡ nhiều, cuộc sống rất tốt nên không muốn về quê, cuộc sống bấp bênh, không có việc làm, cộng thêm gia đình chồng lại vô cùng gia trưởng, muốn vợ là phải theo chồng, hy sinh cho gia đình nhà chồng. Tôi nói với chồng về ý kiến của mình, mong chồng thuyết phục bố ra ngoài này sống cùng các con, vì nhà có hai anh em đều sống ở thành phố. Nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý vì nghe theo lời bố nhất định phải về quê, không làm như vậy thì bị mang tội bất hiếu. Nếu như tôi không chịu về thì sẽ buộc ly hôn và bắt đưa con về. Tôi đang rất bế tắc và không biết phải làm như thế nào.