Chào cả nhà!


em đã là thành viên lâu lăm rồi, hn em làm nick mới cần các mẹ tư vấn chuyện gia đình.


E và chồng kết hôn đến bây giờ là 7 năm. Trước đó yêu nhau khoảng 3-4 năm. Cá rất rất nhiều chuyện xảy ra trước khi kết hôn.


E biết sẽ nhiều mẹ nói biết trước như vậy còn cưới bây giờ kêu khổ thì làm sao. E mong các mẹ tư vấn tốt nhất cho hoàn cảnh em lúc này.


Trước khi cưới khoảng 1 năm thì bọn em có chia tay, lần đó em đau khổ vô cùng, nhưng qua thời gian vật vã đau khổ thì em bắt đầu khá hơn ( nói thực trong lòng em cũng nghĩ là bọn em không bao giờ xa nhau đc, anh ấy rồi cũng sẽ trở về với em). E được biết qua bạn bè và nhân viên của anh ấy, anh ấy yêu 1 cô gái khác. Ko hiểu lý do gì, anh ta quay lại và em có em bé, cưới.


CS vợ chồng khoảng hơn 1 năm đầu tương đối ổn ( ngoại trừ chuyện mẹ chồng con dâu). Khi sinh bé đến hơn 1 tuổi e bắt đầu nhận thấy ko ổn, rất ít khi vc quan hệ, hồi mới cưới thì em có bầu nên ko để ý, cưới xong qua cữ dài rồi vẫn vậy, mà toàn em chủ động. A ta chỉ nói áp lực công việc.


E là người đa sầu đa cảm, cv không ổn định, lương thấp, nay làm mai nghỉ. Kinh tế phụ thuộc vào anh ta là chính. Luôn cãi vã căng thẳng nhưng e nghĩ nguyên nhân là do mẹ chồng. E nhẫn nhịn vì anh ta rất gia trưởng, em không bao giờ nói lại được điều gì. E chịu thiệt thòi khi sống chung với anh ta và mẹ chồng. Cách đây hơn 2 năm, tình cờ em phát hiện anh ta chat với cô người yêu ( người mà khi yêu em rồi bỏ em để yêu cô ấy). Không phải mới chát chít, mà rõ ràng họ có cái gì đó không đơn giản là bạn. Họ nói chuyện với nhau hàng ngày, hẹn đón đi ăn, đi cf, nói chuyện riêng của 2 người cho nhau nghe, và đương nhiên có cả nói chuyện sex....E đau khổ cùng quẩn, anh ta cũng có nói xin lỗi và bảo là tán tỉnh vớ vẩn thôi chứ ko có gì, bảo em tin hay không là tùy, còn nếu không chấp nhận được thì ly hôn.


Sau bao nhiêu dằn vặt thì em cũng QD tha thứ, không nhắc gì nữa. Sau đó thì em có bầu bé thứ 2. Từ lúc có bầu em cũng mệt mỏi vô cùng vì người mẹ chồng, và gia đình chồng, em mang bầu mà uất quá phải bỏ nhà đi mấy lần. Lần đầu khi thai mới đc 2 tháng, vẫn ra máu dọa xảy, lần ấy anh ta cũng lo gọi và đón em về. Lần 2 khi e bầu 7 tháng, lần này thì anh ta mà kệ, em đi mấy ngày anh ta cũng ko quan tâm, mẹ em gọi điện anh ta còn ko nghe máy. Sau 1 tháng em vì nghĩ thương con lại về. Sinh bé thứ 2 xong, mọi chuyện vẫn ổn ( theo như em AQ thôi), đến khi bé đc 5 tháng, em muốn xi viêc đi làm. Bà nội không chịu trông bé, tiền thì anh ta không đưa cho, em cùng cực nên hay cáu gắt, vc cãi vã nhau suốt vì tiền. (A ta làm thuê, nhưng cũng là giám đốc, lương hơn 1000 usd, đương nhiên anh ta cũng phải chi nhiều, đi oto thì tiền xăng...cơ bản nữa a ta rất ham vui và thoáng với bạn è, gần như ngày nào cũng ăn nhậu hàng quán, cf cà pháo...) Ở nhà thì anh ta đưa cho đc 1-2tr tiền ăn, thi thoảng mua cho con hộp sữa. Không ai nói được anh ta, mẹ anh ta thì chỉ im lặng, kệ hoàn toàn.


VC đến lúc đó em cảm nhận đã hết sạch rồi, cả năm anh ta ko đụng vào người em, em ôm anh ta gạt ra, có lần các cháu ra chơi anh ta cho cả nhà đi tắm biển, tối 2 vc ngủ lạnh quá em rúc vào nguwoif bảo ôm em cái em run ko chịu nổi anh ta cũng quay nguwoif lại. và từ đó anh ta mặc kệ mẹ con em, đi suốt ngày và về thì dọn phòng ngủ riêng, tuyệt nhiên ko chuyện trò. đã 6 tháng trôi qua như vậy, anh ta ko đưa tiền cho em, em lương 5tr phải lo đóng học cho bé con 3tr, tiền thuê bé sinh viên đón con lớn đi học và tối về phụ cơm nước dạy học hơn 1tr, sữa, bỉm, thuốc men cho 2 con.


E ko trụ nổi nữa, phải vay vạy thêm, còn tiền ăn uống hàng ngày thì ăn tiết kiệm, bình thường có mỗi em với mẹ chồng và bé SV ăn, ăn cho xong bữa. Điện nước em kệ, em cứ tưởng anh ta vẫn đóng. Nhưng hn, chung cư nói là từ tháng 9 đến giờ chưa đóng, và hôm nay họ sẽ cắt điện. Mẹ anh bây giờ, thấy con trai quá đáng quá cũng lên tiếng hỏi tiền, anh ta chỉ bảo cho cắt, khỏi phải dùng. Mẹ anh ta nói, cắt thì cũng nhịn cơm luôn à ( nhà em nấu bằng bếp từ). Anh ta ko nói gì đi làm.


Mấy hôm nay, cả 2 đứa đều ốm, đứa bé thì đi viện vì chân tay miệng, anh ta nhờ chú em nuôi mang ra viện cho em 500k. E hết tiền mua sữa cho bé, bảo anh ta mua anh ta cũng ko mua, rồi nói em đi làm có tiền thì tự lo, còn nếu k lo đc thì nghỉ ở nhà mà trông con. Bó tay. E thề là em không thể nào nói chuyện đc, em tìm mọi cách để nói nhưng a ta toàn mà kệ.


E mệt mỏi vô cùng, kinh tế thì khó thật nhưng em vẫn có thể xoay xở lo đc, có điều em không đành lòng. Anh ta có thu nhập khá. chứ ko phải k làm ra tiền, vậy mà để các con như vậy.


CHú em chồng e có nói là, Anh ta có người khác thật, nhưng cũng nói là cặp kè lợi dụng. E chán nản mệt mỏi nhưng chưa biết tính thế nào.


Mọi người xung quanh đều bảo em cứ mặc kệ mà sống, cứ kệ, đến đâu thì đến. Bỏ thì em cũng ko sung sướng gì cả, mà chúng nó lại sướng, dễ dàng đến với nhau.