Em thấy buồn quá, em mới lâp gia đình 4 tháng thôi, nhưng tính tình của chồng làm em cảm thấy quá mệt mõi, chồng em hay giận, mỗi lần giận thì cứ bỏ ra ngoài ngủ riêng, cứ lâu lâu là như vậy, em có góp ý và nói lên quan điểm của mình thì anh cứ cho là chuyện đó là bình thường. Cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có những việc không vừa ý, em góp ý thì cứ khăng khăng với lý lẽ của mình và dể tự ái và cuối cùng là ra ngoài ngủ riêng,.. chuyện to hơn thì nói là trực đêm lấy cớ không về nhà,.. em thấy buồn vì hành động trẻ con của chồng ( không dám nói với chồng như thế vì chắc chắn sẽ giận tím mặt ). Lúc đầu em thấy rất bực nhưng riết em cũng không thèm nói ảnh muốn làm thế nào thì mặc, như đây có phải là cách tốt không ? , Nghĩ mà tức trước khi cưới em cũng chưa có tình cảm với chòng nhiều nên lúc nào cũng nhiệt tình giờ làm vợ rồi thì kêu ngạo,không cần vợ nữa vì biết em thương nhiều, xin cho em vài ý kiến ,em rất cám ơn các chị