Cả nhà thân mến,


Em đang nghi ngờ chồng em lắm lắm, chẳng hiểu có phải mình đa nghi quá không, hay là chuyện chả có gì. Cả nhà thử xem xét bắt mạch chuyện nhà em hộ em nhé. Em cảm ơn cả nhà!


Chả là chồng em phải đi công tác Campuchia vài tháng. Em thì đang có bầu lần 1 nên mong chồng về lắm, thế mà chồng cứ đi biền biệt thôi. Hai vợ chồng ngày nào cũng online chat chit và ngắm nhau qua webcam. Chồng em thuộc dạng ngoan ngoãn, đi công tác nhưng chỉ biết làm việc chứ không đi chơi tham quan đâu cả (trong khi đoàn đi cùng mọi người đều đi hết). Ban ngày hai vợ chồng đều nhìn thấy nhau và quan sát nhau qua wcam trong lúc làm việc, tối về thì lại online ngắm nhau làm việc và cả lúc...ngủ. Thế nên em rất yên tâm về chồng em.


Vậy mà, hôm trước chồng em về VN, hôm sau đã có một cô đồng nghiệp (người cam, nói được tiếng Việt) gọi điện cho chồng em. Cô này là nhân viên của công ty bên đó, được chồng em training cách dùng phần mềm mới trong mấy ngày cuối trước khi về VN. Nhưng chắc là có gặp nhau trong khoảng 1 tháng để bàn bạc công việc. Vừa lúc trước, chồng em gọi điện cho một đồng nghiệp khác thì rất tự nhiên, ngồi tại giường nói chuyện kệ em nghe lóm. Thế mà khi có điện thoại của cô này (em là người trực tiếp đưa điện thoại cho chồng em vì khi có tiếng chuông em là người ngồi gần đt, lại thấy sô Campuchia nên em đưa cho chồng ngay vì sợ chuyện công viẹc bên đó có vấn đề gì). Chồng em mặt phải nói là lo lắng, ra ban công nghe điện. Em cũng lo có chuyện gì còn chưa ổn bên đó, nên em ra theo nghe lỏm. Em thấy chồng em nói chuyện giọng rất khác thường (kiểu cố làm ra vẻ dửng dưng-điều này khác hẳn khi nói chuyện với đồng nghiệp nữ trước). Chắc cô ấy hỏi chuyện bà xã chồng em, nên em thấy chồng em nói : Bà xã đang đứng ngay cạnh đây! Thế rồi chồng em cứ thế vừa nghe vừa mở cửa xếp đi ra ngoài nói chuyện tiếp. Em đang dọn đồ cho chồng nên cũng không quan tâm. Nhưng thấy nói chuyện hơi lâu nên em ra ngó xem chồng em làm gì. Chẳng thấy chồng em đâu nữa, hóa ra xuống tầng dưới để nói chuyện các mẹ ạ (nhà em ở tập thể nhiều tầng). Em đi xuống thì chồng em cũng nói chuyện xong đi lên nên không nghe lỏm được gì. Em hỏi chuyện thì bảo là cái cô ý hỏi chuyện công việc, thắc mắc trong khi sử dụng phần mềm ý mà.


Em có vài điểm nghi ngờ sau các mẹ ạ:


- Thứ nhất chồng em không bao giờ đi ra ngoài nghe điện như thế, cùng lắm là ra ban công nghe cho rõ sóng.


- Thứ hai là giọng điệu của chồng em rất lạ, cả sắc mặt nữa khi thấy cô này gọi đến.


- Thứ ba là do máy điện thoại của chồng em hỏng, đang lắp sim vào dùng tạm máy em, thế nên khi em chuyển sang sim của em thì máy lại xóa hết số điện thoại gọi đến gọi đi trong máy. Thế mà chồng em lại cố tìm lại số máy vừa gọi, lại còn hỏi em xem số đó là như thế nào nữa.


- Thứ 4 là trong list skype của chồng em lai có nick của cô ấy, trong khi chồng em không add nick của bất kỳ ai trong công ty ở bên Campuchia. Chồng em làm việc với nhiều người quan trọng hơn nhiều chứ không phải chỉ mình cô ý.


- Thứ 5, chuyện công việc với bên Campuchia chủ yếu liên lạc qua email và chat Ym, Skype thôi. Vậy mà cô này có số di động của chồng em tại VN để mà gọi ngay được.


Em là em nghi ngờ lắm, các mẹ thử phân tích hộ em với. Hy vọng là em quá đa nghi mà thôi. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.